Núi Antelope - phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời của các vị thánh
Ở miền Tây Nam nước Mỹ, nơi đó có một dãy núi mà cảnh tượng như thể trên thiên đường, nó cũng là kỳ quan có một không hai trên thế giới, đó là núi Antelope, nằm trên vùng đất Navajo thuộc tiểu bang Arizona.
Ảnh minh họa
Núi Antelope mở cửa từ năm 1997 để đón chào tất cả những ai muốn chiêm ngưỡng kỳ quan có một không hai trên thế giới. Đây còn được coi như một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời của các vị thánh. Những đường nét "chạm khắc" siêu nhiên, không tưởng của tạo hóa làm mê hoặc bất cứ ai đã từng đặt chân đến vùng đất này.
Dãy núi gồm những vách núi sa thạch, nằm trong khuôn viên của công viên Navajo Tribal Park.
Hẻm núi Antelope được cấu tạo bởi nhiều lớp địa chất khác nhau, chủ yếu là sa thạch và đá vôi.
Điều đặc biệt của sa thạch nơi đây là loại đá được hình thành từ những đụn cát hóa thạch của sa mạc Jurassic rộng lớn trước đây. Tuổi của hóa thạch này được xác định niên đại vào khoảng 200 triệu năm.
Các đường lượn sóng có những màu sắc khác nhau được gọi là Liesegang Bands. Những đường nét uốn lượn kỳ diệu này chính là kết quả của dòng chảy, tác động của lũ lụt và sức lùa của gió. Chúng được hình thành bởi sự chuyển động và kết tủa ôxy hóa của sắt và mangan.
Con người xưng tụng nơi đây là "tác phẩm của thần thánh" do những lát cắt lồi lõm, dần theo thời gian ăn sâu vào khối đá đã tạo nên tác phẩm này. Hẻm núi diệu kỳ Antelope Canyon được chia làm hai phần Antelope Thượng (Upper Antelope) và Antelope Hạ (Lower Antelope). Mỗi phần của hẻm núi này có một vẻ đẹp riêng biệt khác nhau.
Antelope Thượng là phần khe núi nằm phía trên. Mỗi khi được ánh sáng soi rọi, nơi đây trở nên lung linh, huyền ảo như bức tranh cổ tích. Đặc biệt, khi mặt trời chiếu ánh nắng chói chang xuyên qua các khe núi, hẻm Antelope mới thực sự hiện nguyên vẻ đẹp kiêu sa, "lộng lẫy" của mình.
Phần còn lại của hẻm núi hay còn gọi là Antelope Hạ, có hình dáng tựa như cặp sừng của một chú linh dương đầu bò. Ngoài cái tên Antelope Hạ, vùng này được gọi là Hasdestwazi, tức là vòng cung đá uốn lượn hình xoắn ốc.
Tuy nhiên, vùng Antelope Hạ luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa như những cơn lũ bất ngờ. Vì vậy, muốn khám phá nơi đây đòi hỏi những du khách có tính cách ưa mạo hiểm. Nếu đặt chân được đến vùng "địa ngọc" này chắc chắn quý khách sẽ có được những bức ảnh hoàn hảo nhất vì những phản chiếu ánh sáng và cảnh đẹp nơi đây.