Nửa đêm, côn đồ đoạt mạng bảo vệ bãi tắm
Nhiều người dân đến nhà ông Lành để chia buồn
Khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, tại bãi biển thị trấn Thuận An xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, có một nhóm thanh niên khoảng 15 người chạy xe từ TP Huế vào bãi tắm Thuận An gây náo loạn giữa đêm khuya.Ba người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự bãi biển Thuận An - trong đó có ông Lê Văn Lành (47 tuổi), tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An - đang làm nhiệm vụ, yêu cầu nhóm này vào gửi xe, dẫn đến cãi cọ giữa hai bên.
Bất ngờ Nguyễn Phi Tài (22 tuổi, trú tại đường Long Thọ, phường Thủy Biều, TP Huế) - đi cùng nhóm thanh niên nêu trên - rút dao tấn công những người làm nhiệm vụ bảo vệ. Hậu quả, ông Lành bị đâm trúng vào ngực và bụng. Mặc dù được đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị đâm thủng tim.
Nhiều người dân đến đón thi thể ông Lành từ bệnh viện về để lo hậu sự
Lực lượng bảo vệ bãi biển đã bắt được 2 đối tượng gồm Phan Lê Tùng và một cô gái tên Thảo. Riêng Nguyễn Phi Tài chạy trốn và đến 3 giờ 30 phút cùng ngày đã đến đầu thú. Đối tượng này sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều tra. Nhóm thanh niên này hầu hết đều trú tại phường Thủy Biều, TP Huế.