Nữ trợ lý tóc vàng 'trung thành tuyệt đối' với ông Trump
Trợ lý Natalie Harp, nữ trợ lý tóc vàng 35 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuần qua trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông đưa tin cô thuộc nhóm rất ít nhân viên thân tín được ông Trump đưa theo trong lúc bí mật sơ tán khỏi chiếc Không lực Một ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.
Trong lúc Harp cùng các trợ lý trung thành với ông Trump chuyển sang máy bay quân sự để đề phòng nguy cơ bị tên lửa Iran tấn công, loạt bộ trưởng và quan chức cấp cao Nhà Trắng vẫn ở lại trên chuyên cơ Không lực Một làm "chim mồi". Theo giới quan sát, điều này cho thấy với Tổng thống Trump, vai trò của Harp không đơn thuần là một trợ lý hành chính bình thường.
Sự chú ý với nữ trợ lý này càng được đẩy lên cao khi thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff cuối tuần trước nói rằng ông Trump "thích đi cùng Harp" và "xây phòng khiêu vũ" hơn là thực hiện công việc của Tổng thống.
Khi phóng viên hỏi về bình luận của Ossoff ngày 17/8, ông Trump chuyển sang công kích thượng nghị sĩ này, thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi. Nhà Trắng cũng lên tiếng bảo vệ nữ trợ lý, gọi cô là một trong những người "trung thành và chăm chỉ nhất".
Natalie Harp tại Nhà Trắng ngày 3/2. Ảnh: AFP
Trợ lý không nghỉ phép
Natalie Harp xuất thân từ gia đình theo đạo Thiên chúa bảo thủ ở California. Cô tốt nghiệp cử nhân Đại học Point Loma Nazarene năm 2012 và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Liberty năm 2015.
Vào năm tốt nghiệp Đại học Liberty, Harp được chẩn đoán mắc ung thư xương và hai lần hóa trị không thành. Trong những bài đăng trên mạng xã hội sau đó, Harp cho biết cô đã được tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả hơn nhờ ông Trump ký luật Quyền thử thuốc năm 2018. Luật cho phép bệnh nhân nộp đơn sử dụng các loại thuốc thử nghiệm chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép.
"Tôi không còn chờ chết vì ung thư nữa, nhờ Tổng thống Trump, tôi đang sống chung với ung thư", Harp nói trong chương trình Fox&Friends năm 2019, cho hay nhờ có luật mới mà cô được cứu sống.
Bình luận này khiến Harp được Tổng thống Trump chú ý. Ông đã liên hệ với đội ngũ làm chương trình và mô tả cô là "một phụ nữ trẻ xinh đẹp" vượt qua ung thư. Harp gia nhập chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump và tiếp tục nói về cuộc chiến chống ung thư trong Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa.
Sau khi ông Trump thất cử, Harp trở thành người dẫn chương trình của One American News Network, nơi cô thường xuyên nhắc lại quan điểm của ông Trump rằng cuộc bầu cử "đã bị đánh cắp". Nỗ lực này giúp Harp được tuyển vào đội ngũ nhân viên của ông Trump năm 2022, tham gia chiến dịch tái tranh cử một năm sau đó.
Tháng 10/2023, khi ông Trump chuẩn bị đến tòa án ở New York trong vụ kiện dân sự với cáo buộc khai khống tài sản và thu lợi bất chính, đoàn xe đưa ông đến phòng xử đã không còn chỗ cho Harp. CNN dẫn hai nguồn tin cho biết sau cuộc cãi vã gay gắt tại sảnh Tháp Trump, Harp bị từ chối cho lên xe. Quyết không bị bỏ lại, cô đã trèo vào cốp một chiếc SUV đi theo đoàn.
"Tổng thống Trump thích sự quan tâm của cô ấy, cũng như việc cô ấy luôn hết lòng và trung thành tuyệt đối. Cô ấy không bao giờ nghi ngờ hay đặt câu hỏi về quyết định của ông", một cố vấn Nhà Trắng nói.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết kể từ khi trở thành trợ lý Nhà Trắng, Harp chưa nghỉ phép một ngày nào và luôn duy trì liên lạc với Tổng thống. Cô thường xuyên tham dự các cuộc họp tại Phòng Tình huống, Phòng Bầu dục và cả những cuộc họp diễn ra trong văn phòng riêng của ông Trump trên chuyên cơ.
'Máy in sống'
Harp được những người thân tín của Tổng thống Trump đặt biệt danh "máy in sống" vì thường mang theo các bản in bài báo, bài đăng mạng xã hội, email và những thông tin khác để ông đọc. Cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Trump trong Phòng Bầu dục và nhiều chuyến công tác.
Công việc của Harp còn liên quan đến tài khoản Truth Social của ông Trump. Tổng thống thường đọc cho cô những nội dung muốn đăng, còn Harp gõ và đăng chúng theo thời gian thực. Một video được truyền thông chú ý gần đây cho thấy ông Trump theo dõi bài phát biểu của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris năm 2024 và đọc nội dung muốn đăng cho Harp nhập ngay bên cạnh.
Theo những người am hiểu, cách nhanh nhất để đưa vấn đề đến bàn làm việc của Tổng thống thường là thông qua Harp. Số điện thoại của Harp còn được xem là "quý giá" hơn cả số điện thoại của ông Trump.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Barrasso từng mô tả với Fox News rằng Harp giống như "tai mắt" của Tổng thống Trump, giúp ông nắm bắt thêm thông tin. Harp thường xuyên liên lạc với ông cũng như các thượng nghị sĩ và nghị sĩ khác qua tin nhắn.
"Nếu cần liên hệ với Tổng thống, tôi sẽ nhắn cho cô ấy", ông Barrasso nói. "Nếu Tổng thống không nghe máy, tôi biết mình có thể tìm đến Natalie. Cô ấy sẽ chuyển lời tới Tổng thống".
Sự hiện diện của Harp đôi khi cũng khiến người khác không hài lòng. Các nguồn tin cho biết có những cố vấn muốn gặp riêng ông Trump nhưng Harp vẫn nán lại. Một nguồn tin nói Harp từng thể hiện quan điểm rằng cô chỉ báo cáo trực tiếp với Tổng thống, thay vì thông qua hệ thống cấp bậc thông thường của Nhà Trắng.
Nhà Trắng bác bỏ cách mô tả này, cho rằng Harp phối hợp tốt với đồng nghiệp, hỗ trợ soạn thảo thông báo và chuyển những thông tin phù hợp tới các nhân viên liên quan. Người phát ngôn Davis Ingle cũng bảo vệ Harp sau phát biểu của thượng nghị sĩ Ossoff.
"Harp là một trong những trợ lý trung thành và tận tụy nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump, còn Ossoff là người có phong cách phô trương, đang cố xây dựng hình ảnh giống Barack Obama. Chẳng ai thực sự quan tâm đến những gì một chính trị gia ít ảnh hưởng như ông ấy nói", ông Ingle cho biết.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/nu-tro-ly-toc-vang-trung-thanh-tuyet-doi-voi-ong-trump-5110629.html