Cô gái này thậm chí đã phải từ chối lời mời nhập học của các trường danh tiếng như Oxford hay Cambridge chỉ vì căn bệnh kỳ lạ này.
Jennifer Lloyd
Jennifer Lloyd, 17 tuổi, sống tại Prestwich, Manchester, Anh được đánh giá là một học sinh thông minh và có thành tích học tập cao. Với bảng thành tích của mình, Jennifer hoàn toàn có thể theo học chương trình tài năng của các đại học danh tiếng như Oxford hay Cambridge.
Tuy nhiên, nữ sinh này đã từ chối vinh dự này vì mắc phải căn bệnh lạ. Theo các bác sĩ, Jenifer có thể sẽ chết nếu học tập căng thẳng, nhất là trong các kỳ thi. Đây là một tình trạng hiếm gặp có tên gọi là bệnh Addison, cơ thể của người mắc bệnh sẽ phản ứng với căng thẳng bằng cách làm các cơ quan quan trọng ngừng hoạt động, có thể dẫn đến tử vong.
Jennifer Lloyd phát hiện tình trạng bệnh của mình từ 10 năm trước, nhưng chỉ đến năm ngoái, khi cô phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp, căn bệnh mới trở nên trầm trọng. Mẹ cô thường xuyên phát hiện con gái ngủ gục trên trang sách còn đang đọc dở. Sau đó, Jennifer bị sụt cân nhanh chóng và bắt đầu bị nôn mửa nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị.
Dù mắc bệnh nhưng Jenifer vẫn là học sinh ưu tú ở trường với bảng thành tích toàn điểm A
Căn bệnh này không thể chữa dứt điểm. Jennifer chỉ có thể sắp xếp thời gian biểu của mình và thực hiện một cách nghiêm ngặt như: không được học liên tục quá 1 giờ, cứ sau 1 giờ học thì phải nghỉ ngơi trong 2 tiếng, mang theo bên mình thuốc tiêm cortisone đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Căn bệnh lạ này ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành của Jennifer, nhưng cô nữ sinh thông minh này vẫn vượt qua tất cả và đã có một kỳ thi tốt nghiệp xuất sắc với 10 điểm A và 2 điểm A+. Hiện Jennifer đang là nữ sinh trường Pendleton Sixth Form College và cô vẫn duy trì thành tích học tập tốt dù không thể ngồi nghe giảng liên tục như các bạn khác. May mắn là các giáo sư ở trường đại học của Jeni cũng rất thông cảm và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô sinh viên ưu tú này.
Cô gầy đi trông thấy sau khi căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe