Cánh đàn ông có một số anh đến ngày 8/3 cứ đem vợ ra khen nức nở, vuốt mặt không kịp.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, không phải khen vợ lúc nào cũng tốt, xin dẫn ra một ví dụ để các chàng cùng rút kinh nghiệm.
Ảnh minh họa
Ông X ở công ty Y luôn dùng lời có cánh với bà xã như sau: 'Anh rất thích những giây phút ở bên em, em thật lãng mạn, sành điệu và thành thạo. Chả bù cho cái Hương, cái Loan ở công ty anh, đến hôn cũng chả biết hôn cho ra hồn'.
Theo lời ông X kể lại, 8/3 năm ấy, ông không phải tặng quà cho vợ bởi cô ấy đã bỏ về nhà bố mẹ khoảng nửa tháng.