Những tài tử từng bị tổn thương vì nạn phân biệt chủng tộc
Trong làng giải trí, việc nhiều ngôi sao tên tuổi bị phân biệt chủng tộc là một vấn nạn vẫn chưa thể chấm dứt.
Nữ ca sĩ FKA Twigs
FKA Twigs, Oprah Winfrey, Psy hay thậm chí là thiên thần Victoria Secret, Chanel Iman đã từng là những nạn nhân của việc bị phân biệt đối xử chỉ vì màu da hay xuất xứ của họ.
Người tình mới của “ma cà rồng” Robert Pattinson hiện là nạn nhân mới nhất của nạn phân biệt chủng tộc. Mọi việc xuất phát kể từ khi hai người công khai ở bên nhau.
Các fan của anh chàng diễn viên điển trai khó chấp nhận việc thần tượng của mình hẹn hò với một cô nàng kém sắc kém tài hơn “tình cũ” Kristen Steward nên đã buông ra không ít lời miệt thị FKA trên Twitter của cô nàng. Hàng ngày, tràn ngập những dòng tweet nói xấu bồ mới của nam diễn viên như: "Tôi không thể tin được Robert lại có thể thay thế Kristen Stewart quyến rũ vì con khỉ này", "FKA Twigs, cô giống như một con khỉ. Tôi không thể tin Rob lại hôn cô" hay "FKA Twigs, một con khỉ còn xinh hơn cô"...
Cô thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân
Những sự phân biệt này đã khiến cho nữ ca sĩ người Anh tổn thương không nhỏ. Không thể chịu nổi những sự phản ứng quá tiêu cực này với mình, hôm chủ nhật vừa qua cô nàng đã “phản pháo”: "Tôi thực sự bị sốc và ghê tởm trước vô số những người phân biệt chủng tộc đã làm vẩn đục tài khoản của tôi trong tuần qua. Phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận trong thế giới thực cũng như thế giới ảo này".
Twigs có cha là người Jamaica và mẹ của cô là người Anh, gốc Tây Ban Nha. Cô cũng không còn xa lạ gì với sự phân biệt chủng tộc vì đã từng trải qua thời thời thơ ấu khó khăn khi cô là người duy nhất trong lớp học là người đa chủng tộc. Tuy nhiên cô cho biết vẻ ngoài khác biệt với mái tóc xoăn và màu da nâu vẫn luôn khiến cô tự hào.
"Ma cà rồng" luôn ở bên để ủng hộ bạn gái
Mặc dù bị các fan của Robet “tẩy chay” nhưng may mắn là bạn trai của cô, nam diễn viên “Chạng vạng” vẫn luôn ở bên động viên và cùng cô vượt qua những khó khăn này. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Những lời ác ý chỉ càng khiến tình cảm của họ trở nên khăng khít hơn.”
Bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey
“Bà hoàng truyền hình” người Mỹ gốc Phi Oprah Winfrey cũng từng rất sốc khi lâm vào tình cảnh bị phân biệt đối xử khi bà đến mua hàng ở một cửa hàng tại Thụy Sĩ.
“Bà hoàng truyền hình” người Mỹ gốc Phi Oprah Winfrey
Theo đó, khi bà đi mua sắm tại cửa hàng thời trang cao cấp Trois Pommes, nhân viên phục vụ đã từ chối cho Oprah xem chiếc túi xách tay hiệu Tom Ford vì “chiếc túi giá 38.000 USD quá đắt so với khả năng bà có thể mua”.Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng bà đã lặp lại với nhân viên rằng mình muốn xem túi xách đó, nhưng nhân viên chỉ nói: “Tôi không muốn làm bà tổn thương nhưng nó quá đắt, bà không thể mua nổi”. Sau đó, Oprah đã lập tức rời khỏi cửa hàng.
Ngôi sao truyền hình người Mỹ cảm thấy rất tổn thương khi chỉ vì màu da bà đang mang nên đã bị miệt thị đến thế. Tuy nhiên chủ cửa hàng đã phủ nhận điều này và cho rằng vấn đề về rào cản ngôn ngữ giữa người nhân viên quốc tịch Italia và Oprah là người Mỹ nói tiếng Italia đã khiến mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu. Ngoài ra, chủ cửa hàng cũng cho biết, vì chiếc túi đã được bán ra nên nhân viên không đưa cho Oprah xem.Dù sự việc là hiểu nhầm hay cố tình thì lời “tố cáo” của Oprah cũng làm dấy lên sự bất bình về nạn phân biệt chủng tộc tại Thụy Sĩ.
Nam ca sĩ Hàn Quốc Psy
Ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc đã từng “đứng hình” vì nạn phân biệt chủng tộc trong một lần biểu diễn ở một sân vận động ở Ý.
Ca sĩ Psy
Có mặt và biểu diễn trong trận chung kết Cúp Italy giữa hai đội AS Roma và Lazio Coppa Italia, Psy đã mang ca khúc nổi tiếng toàn cầu của anh “Gangnam style” đi biểu diễn. Khác với việc hưởng ứng với màn vũ đạo sôi động trên sân khấu thì các khán giả lại la ó, chửi rủa và bắt anh chàng này ngừng hát.
Khuôn mặt ngỡ ngàng vì bị la ó, phản đối của anh khi đang biểu diễn
Thời điểm đó truyền thông xứ Kim chi nhận xét: “Việc Psy bị la ó cho thấy những ảnh hưởng của nạn phân biệt chủng tộc đang ngày một nghiêm trọng đối với giới bóng đá Italia”.Cộng đồng mạng Hàn sau đó đã truyền tay nhau clip ghi lại khung cảnh Psy bị cổ động viên Italia phân biệt đối xử. Người Hàn Quốc tỏ ra phẫn nộ trước thái độ cực đoan của một số fan bóng đá châu Âu. Trong khi đó, Psy hiện đang tích cực hoạt động cùng Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trong chiến dịch 2015 vận động gây quỹ vì người nghèo trên thế giới với khẩu hiệu Every Woman, Every Child.
"Psy nhí" Hwang Min Woo
"Psy nhí" Hwang Min Woo
Trước đó, “Psy nhí” là cậu bé lai Hwang Min Woo cũng trở thành nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc bởi một số người Hàn Quốc trong nhóm Ilbe. Min Woo đã bị coi thường chỉ vì mẹ cậu bé là người Việt. Sau đó, công ty quản lý của sao nhí đã thẳng tay gửi đơn kiện lên cảnh sát. Sự việc trở thành chủ đề bàn tán, gây bức xúc trong cộng đồng Kpop thời điểm đó. Nhiều người lên tiếng bênh vực “Psy nhí” bởi cậu bé còn quá nhỏ và không hề đáng phải chịu sự miệt thị đó một chút nào.
Cậu bé bị phân biệt vì có mẹ là người Việt
Hwang Min Woo bắt đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong MV ăn khách nhất 2012 - ’Gangnam Style’ của nam ca sĩ Psy. Kể từ đó, cuộc sống gia đình của Min Woo cũng bị khai thác triệt để. Trước đó, cậu bé cũng bị bạn bè ở trường bắt nạt vì chỉ mang một nửa dòng máu Hàn.
Thiên thần Victoria Secret Chanel Iman
Thiên thần Victoria Secret Chanel Iman
Thiên thần Victoria’s Secret - Chanel Iman, gương mặt đại diện thường xuyên của các tạp chí danh tiếng như Vogue, Versace đã từng lên tiếng cho biết mình bị phân biệt chủng tộc.Iman chia sẻ: ‘Tôi bị những nhà thiết kế thẳng tay gạch tên khỏi danh sách và trắng trợn nói rằng họ đã có một người mẫu da đen rồi nên không cần tôi nữa.”
Cô còn cho biết thêm là nhiều nhà tài trợ còn thẳng thắn nói với cô rằng người mẫu da đen đại diện sẽ khó tiêu thụ được sản phẩm. Chân dài này còn từng trăn trở “Thật buồn là Valentino, Calvin Klein, Louis Vuitton hay Prada thường tuyển chọn người mẫu thông qua màu da”.
Cô từng bị tổn thương khi bị phân biệt vì màu da của mình trong các chiến dịch quảng cáo
Chanel Iman là một người mẫu có tiếng, cô khởi nghiệp từ năm 13 tuổi và đang là chân dài đắt giá của Victoria’s Secret. Tiết lộ này của cô khiến nhiều người bất ngờ bởi sự hà khắc của làng giải trí và sự phân biệt chủng tộc.