Thu Thủy bị người hâm mộ kéo váy; Phan Lê Ái Phương vừa hát vừa ngậm bông giấy bay vào miệng; còn Quán quân 'The Voice' Hương Tràm phải nhờ đến khán giả hát hộ...


Quán quân The Voice Hương Tràm

Thu Thủy: Fan cuồng túm váy, đòi hôn

Đi diễn thì sự cố là điều khó tránh khỏi. Có lần chạy show ngoài Bắc, khi tôi xuống giao lưu, một khán giả nam ở phía dưới cứ kéo đuôi váy của tôi, mà kéo rất lâu. Lúc đó tôi vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy khó chịu vì hành động bất lịch sự của bạn nam đó.
Sau đó tôi nói trong micro: "Nãy giờ tôi thấy bạn có điều gì đó muốn nói với tôi đúng không? Vậy tôi mời bạn lên sân khấu giao lưu cùng, để cho bạn có thể vừa giao lưu với tôi và vừa giao lưu với toàn bộ khán giả nữa". Tôi nói xong, bạn đó chạy mất tiêu luôn.

Còn một lần tôi đi diễn ở Miền Tây, tuy đa phần khán giả ở đó rất nhiệt tình, rất xung nhưng cũng có không ít fan quá cuồng nhiệt và có hành động không hay như cầm bịch cầm chai "chọi" thẳng lên sân khấu.
Có người lên sân khấu hôn mình nhưng lại cố tình chọc nên hôn rất lâu. Vậy là tôi phải dùng "chiêu"... né rồi cả chạy nữa, nhưng có người dù mình đã né nhưng vẫn cố tình hôn cho bằng được. Khi tôi chạy, họ cũng chạy theo vòng vòng nhưng rồi khán giả ở dưới cười quá và họ thấy mình bị "quê" nên phải bỏ cuộc.

Phan Lê Ái Phương: Giấy pháo bông chui vào miệng

Khi tôi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp với vai trò là một ca sĩ, mới hát được nửa bài, ban tổ chức có bắn pháo bông. Giấy trong pháo bông khá to, khoảng bằng hai đầu ngón tay.
Vậy mà không may, khi tôi đang hát thì bông giấy rơi vào trong miệng và nằm luôn trong đó. Dù rất khó chịu trong miệng nhưng tôi không thể nào ngắt giữa chừng và lấy bông giấy đó ra được, sẽ ảnh hưởng tới bài hát và chương trình. Tôi đã phải cố gắng hết sức để hát tiếp và đợi đến lúc nghỉ giữa chừng, mới có thể quay mặt vào trong lấy bông giấy đó ra.

Còn có một lần nữa khi tôi hát ở một phòng trà ca nhạc. Đây là lần đầu tiên hát ở đây nên tôi không biết rằng khán giả gửi yêu cầu thì viết vào khăn giấy và chuyển lên.
Người phục vụ đưa cho tôi tờ giấy, tôi luống cuống không biết mình nên làm gì vì tôi không có mồ hôi, mà buổi tối đèn nhập nhoạng nên tôi cũng không nhìn thấy trên đó có chữ. Vậy là tôi đành cầm tờ giấy đó để lau bớt son môi... Sau đó thấy mọi người cười tủm tỉm. Anh phục vụ phải nhắc tôi mới biết, và đương nhiên "đứng hình" luôn vì "quê" quá.

Hương Tràm: Nhờ khán giả trợ giúp vì mất giọng

Vừa rồi, tôi mới có chuyến đi lưu diễn ở Nga để hát cho kiều bào cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Hồ Ngọc Hà, anh Dương Triệu Vũ. Nhưng do thời tiết bên đó khác bên mình quá, tôi chưa thích nghi được kịp nên đã bị bệnh và mất giọng.
Khi biểu diễn trên sân khấu, tôi phải thể hiện một ca khúc với nhiều nốt cao, nhưng do mất giọng, tôi đã nghĩ ra cách để khán giả cùng hát với mình bằng việc đưa micro xuống phía khán giả. Tôi đã nghĩ mình không thể lên được những nốt đó nhưng thật may mắn, tôi vẫn thể hiện tốt toàn bộ phần còn lại của bài mà không phải nhờ tới sự trợ giúp bất đắc dĩ của khán giả thêm lần nào nữa.
Từ đó tôi cũng có thêm kinh nghiệm để cẩn thận hơn trong những chuyến lưu diễn, mới đây nhất từ sự cố trong chuyến đi diễn Hải Phòng. Khi tôi hát xong, rất đông fan chờ sẵn để chụp hình và xin chữ ký. Khán giả đông quá nên liên tục chen lấn, xô đẩy khiến tôi cũng bị "nghiêng ngả" theo, cánh tay bị đập vào cửa sắt. Dù rất đau nhưng các bạn nhiệt tình quá nên tôi vẫn phải cố gắng cười thật tươi.

Authors: Phong Thao - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?

Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng