Những nỗi khổ khó nói của cô nàng đeo kính cận
11:27' 26-09-2015
Không thể sống thiếu kính, hay nhìn nhầm, sợ trời mưa... là nỗi khổ thường thấy của những bạn trẻ cận thị.
| Đối với những bạn trẻ cận thị, đeo kính thường đi kèm nhiều điều bất tiện, khó diễn tả thành lời. |
| Mỗi sáng thức dậy, việc tìm kính luôn là điều không thể thiếu. |
| Không nhận ra người thân, bạn bè, không thấy rõ đường đi... là những nỗi khổ muôn thuở của người cận thị. |
| Việc thể hiện tình yêu của cặp đôi đeo kính cũng gặp không ít khó khăn. |
| Dân mắt kém đôi khi vẫn nhìn sai chữ, gắp nhầm món ăn... |
| Kính là người bạn thân trong cuộc sống của họ, dù muốn hay không. |
| Các bạn trẻ này rất ghét trời mưa vì nước làm mờ kính, không thể nhìn rõ đường. |
| Họ cũng khá mệt mỏi khi luôn phải bảo vệ "người bạn" của mình mỗi khi hoạt động mạnh. |
| Đương nhiên, với những ai đeo kính lâu ngày, việc không sử dụng sẽ dẫn đến một số hệ quả như mắt trông dại, quầng thâm... |
Article sourced from NEWS.