Từ Champions League đến Word Cup, hơn một kỉ qua, người hâm mộ đã không biết bao lần chứng kiến “nước mắt Đức”. Từ Bayern Munich đến đội tuyển Đức, sự nghiệt ngã đã bám theo ngần ấy thời gian… Đã đến lúc chấm dứt những giọt nước mắt buồn đau, thay vào đó người Đức sẽ khóc trong hạnh phúc…
Mùa giải 2013 đã khép lại ở rất nhiều giải đấu hàng đầu Châu Âu. Nhưng với người Đức thì chưa, khi Bayern Munich và Dortmund còn trận thư hùng quan trọng nhất trong xuyên suốt những lần đối đầu của cả hai. Ngày 26/5 cũng đã cận kề, NHM sẽ lại chứng kiến “nước mắt Đức” một lần nữa lại rơi!
|
|
|
Tại Wembley, Lahm và Schweinsteiger sẽ nở nụ cười hạnh phúc! |
Với 3 trận chung kết Champions League trong vòng 4 năm, 2 trong số đó thì Bayern Munich đã thất bại trong cay đắng. Người ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh, thủ thành Neuer ôm lấy Schweinsteiger đang khóc nức nở ở Allianz Arena, sau thất bại trước Chelsea. Đó chính là sự hiện hữu nhất cho “nước mắt Đức” với sự cách mạng còn dang dở.
Allianz Arena vẫn còn đó, “nước mắt Đức” vẫn còn đó, tất cả như nhắc nhở rằng, người Đức cần trỗi dậy để thắp lại ánh hào quang của ngày nào. Tất cả là để xóa đi nỗi đau của ngày hôm qua, bắt đầu một thời kì mới, bóng đá Đức lên ngôi với những chiếc cúp. Và điều gì đợi chờ cũng phải đến...
Đêm hội huyền ảo tại Wembley, nước Anh, người Đức có thể giương cao khí khoái của ngày nào, khi đại lộ danh vọng của chiếc cúp cấp câu lạc bộ danh giá nhất Châu Âu-Champions League sẽ gọi tên 1 đại diện nước Đức. Chấm dứt, điệp khúc buồn của hơn 1 thập kỉ đã qua, từ khi Bayern Munich vô địch Champions League lần cuối vào năm 2001.
Ấy vậy, tin rằng, “nước mắt Đức” sẽ vẫn rơi, nhưng đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc. Những ai yêu bóng đá Đức cũng sẽ khóc trong niềm hạnh phúc. Tin rằng, những giọt nước mắt Đức rớt rơi sắp tới đây, sẽ là sự khởi đầu cho mọi sự vinh đến với người Đức, khi họ đã chịu quá nhiều nỗi đau. Nhưng âu đó, cũng là một sự công bằng, người Đức xứng đáng được thay đi nỗi buồn bằng niềm vui bởi những giọt nước mắt đầy cảm xúc kia. Dẫu biết rằng, “nước mắt Đức” tại Wembley sẽ có nỗi buồn lẫn niềm vui, khi đó là chung kết của người Đức. Nhưng tin rằng, nước mắt của niềm vui sẽ làm phai dấu đi phần nỗi buồn kia. Đó là những giọt “nước mắt Đức” hạnh phúc tột cùng!
Và sẽ công bằng và xứng đáng nhất, khi những người Đức ở Bayern Munich được khóc trong niềm vui hạnh phúc ở Wembley vào ngày 26/5 tới đây. Khi Lahm, Schweinsteiger… đã phải khóc trước đó quá nhiều lần với sự dang dở. Đã đến lúc, những con người ấy được khóc trong niềm vui vô địch Champions League cùng Bayern Munich!