Khi yêu, ai cũng mơ mộng nhiều. Những điều ước của họ cũng chỉ hướng đến một tình yêu trọn vẹn, hoàn hảo. Thật ra, có nhiều điều dù bạn muốn nhưng khó thành hiện thực, chẳng hạn như…

ảnh minh họa

“Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi nhé!”

Tình yêu không có khái niệm “mãi mãi”, nó phụ thuộc vào sự xây dựng, vun đắp từ 2 người. Có thể hai bạn yêu nhau rất nhiều nhưng vẫn có thể rời xa nhau vì hoàn cảnh tác động. Chẳng có điều gì mãi trên đời, quan trọng là cả hai phải biết yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại.  Chính hai bạn phải là người nuôi dưỡng tình yêu liên tục để nó bền vững, và phải luôn bên nhau khi có thử thách xảy ra. Đừng trông mong một tình yêu mãi mãi, quan trọng là nó phải luôn tươi mới và khiến cả hai trân trọng.

“Em muốn lúc nào tình yêu của tụi mình cũng như phút ban đầu!”

Ở mỗi giai đoạn, tình yêu phát triển theo một cách khác nhau. Tình yêu lúc còn “cưa cẩm” khác với tình yêu khi đã quen nhau, lại càng khác tình yêu lâu năm. Bạn không thể bắt người yêu bẽn lẽn ngại ngùng với bạn như lúc đầu, hay người ấy phải gọi điện trò chuyện với bạn mỗi ngày như 3 tháng đầu quen nhau. Khi bên cạnh nhau, ngoài tình yêu còn có sự chia sẻ và trách nhiệm. Hai bạn còn phải cùng nhau phấn đấu học tập, làm việc, và hướng tới những mục tiêu chung. Vì vậy hạnh phúc không phải là cứ như thuở ban đầu, mà hai bạn có thể thấu hiểu và đồng cảm.

“Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi”

Trong vài khoảnh khắc nào đó, ở mỗi giai đoạn nào đó, một biến cố xảy ra có thể khiến sự chung thủy bị đánh mất tạm thời. Chẳng hạn như hai bạn cãi nhau, ở xa nhau, hoặc bạn khiến người yêu buồn lòng. Lúc đó có thể người ấy có vài phút xao lòng khi liếc mắt nhìn ngang ai đó, hoặc lỡ cảm thấy “rung rinh” khi được người khác giới quan tâm. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác thoáng qua và sẽ biến mất trong phút chốc, khi hai bạn hóa giải được mâu thuẫn và hạnh phúc như lúc đầu.

“Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn bên cạnh nhau nhé!”

Khi bất đồng mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bạn sẽ không hề muốn bên cạnh nhau. Lúc đó hai bạn chỉ nghĩ trong đầu: “Rời xa đi cho bớt đau khổ!”. Thật ra có những lúc cả hai cần có khoảng lặng cho riêng mình để ngồi tịnh tâm suy nghĩ, thay vì bên cạnh nhau để rồi khó chịu và tiếp tục cãi nhau. Tình yêu có lúc này lúc khác, quan trọng là hai bạn vẫn nghĩ cho nhau, còn việc có thể bên cạnh hay không, chẳng quan trọng.

“Nếu lỡ chia tay, hãy trở thành bạn tốt của nhau”

Có thể làm bạn, nhưng khó trở thành bạn tốt. Từ tình yêu chuyển xuống tình bạn, cả hai sẽ có nhiều sự phiền toái và khó chịu. Nhất là khi bạn đã quen với cách người ấy trò chuyện khi còn là “người yêu”, nên đôi khi trò chuyện ở vị trí bạn bè, có điều gì đó khiến cả hai không thấy thoải mái. Phần lớn các cặp đôi sau khi chia tay đều có thể trò chuyện ở mức độ bạn bè, nhưng rất ít khi liên hệ.

“Em muốn anh hiểu em”

Người yêu sẽ không thể hiểu bạn nếu bạn không nói ra hay chia sẻ điều đó. Đừng bắt người yêu phải đoán, vì có khi chính bạn cũng không hiểu nổi mình. Thay vì bắt người yêu phải hiểu, bạn hãy cố gắng quan tâm đến người ấy hơn, để người ấy cảm động và quan tâm bạn ngược lại.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.