Những điều bạn sẽ trải qua khi lần đầu ngủ lại nhà chàng
1. Bạn sẽ giả vờ rằng mình phải về nhà, dù thực tâm bạn không hề muốn điều đó.
Bạn định đùa ai vậy? Khi bạn nói ra câu đó vào lúc một giờ sáng và mắt bạn đang díu lại rồi? Lí do cho việc này không có gì khác ngoài ngại ngùng và có chút không thoải mái khi bạn ngủ lại. Nhưng này, cả bạn và chàng đều đã trưởng thành rồi, và ngủ lại cũng đâu có gì to tát (hai người thức với nhau trên giường nhiều lần rồi mà!). Thoải mái tư tưởng đi nào. Dù sao bạn cũng đã quyết định sẽ có một đêm thật bình yên và thoải mái bên chàng rồi mà.
2. Việc đánh răng bỗng trở nên thật khó khăn và kỳ cục.
Có hai khả năng xảy ra. Một là bạn không có bàn chải và đành chọn cách súc miệng và chải răng bằng… ngón tay (khổ thế nhỉ?), hai là bạn đã thủ sẵn một chiếc bàn chải trong túi nhưng lại phân vân không dám mang ra dùng vì sợ chàng đánh giá là “Sao em chuẩn bị kĩ thế?!”. Cách giải quyết tốt nhất là bạn hãy thoải mái đường hoàng xin chàng một cái bàn chải mới. Chắc chắn anh ấy sẽ vui vẻ đưa cho bạn thôi!
3. Anh ấy cho bạn mượn đồ ngủ để mặc và trông chúng thật khó đỡ.
Hic. Bạn không dám tưởng tượng cảnh mình mặc chúng vào nữa. Tệ hơn là không hiểu anh ấy sau khi nhìn thấy có bớt yêu mình đi không. Tự tin lên nào. Và nếu vẫn không thấy thoải mái, thì mượn chàng cái áo sơ-mi ấy. Đấy là thứ mà 99,9% các chàng đều thấy đẹp và sexy vô cùng mỗi khi nàng nào đó khoác lên người.
4. Bạn phân vân không biết có nên… tẩy trang không.
Cánh đàn ông luôn kháo nhao rằng, thời buổi này hẹn hò con gái tốt nhất cứ hẹn ở bể bơi, vì đó là nơi các nàng ít che giấu được khuôn mặt thật của mình nhất. Nói thế để thấy các anh cũng hốt hoảng với việc con gái đắp quá nhiều đồ make-up lên mặt như thế nào. Nếu bạn cảm thấy đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ tình cảm của hai người, thì đã đến lúc bạn cho chàng nhìn thấy bộ mặt thật không son phấn của mình rồi đó. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy vẫn sẽ thấy bạn xinh đẹp như thường. Thậm chí còn đáng yêu hơn cả lúc bạn make-up kia. Yên tâm nhé.
5. Đến lúc ngủ rồi.
Chúng ta nên ôm nhau rồi ngủ hay nằm tách riêng cho thoải mái nhỉ? Ôm nhau vui đấy, gối đầu lên tay chàng cũng vui đấy. Nhưng nếu làm điều đó cả đêm thì sáng hôm sau sẽ không vui tý nào đâu. Vậy nên cách giải quyết ổn thỏa nhất là giữ tư thế ôm ấp trong khoảng mười phút đầu khi hai người đang lim dim. Sau đó, bạn có thể vờ ngủ say và thoát ra khỏi vòng tay của chàng. Anh ấy sẽ cảm ơn bạn lắm đấy. Vì thêm một phút nữa thôi là tay chàng sẽ mất hoàn toàn cảm giác, chắc luôn!
6. Bạn lo lắng đến việc sáng hôm sau trông mình sẽ như một đứa dở hơi (không make-up, mặt mũi lờ đờ, tóc tai rối bù) trong mắt chàng.
Thêm một điều bạn không cần phải lo lắng. Vì sao ư? Vì buổi sáng ấy mà, máu trong người chàng thường tập trung ở điểm khác chứ không phải não đâu. Nên yên tâm là anh ấy sẽ chẳng nhìn thấy sự xấu xí ở bạn đâu, ngược lại là khác. Cứ thoải mái mà tận hưởng sự ngọt ngào bất ngờ đến từ anh ấy khi chàng vừa thức dậy đi nhé!
Xem thêm
Article sourced from VIETGIAITRI.