Man Utd đã bị kéo tụt xuống mặt đất sau hai thất bại liên tiếp trước Chelsea và Everton. Đặc biệt, trong trận đấu với Everton hôm qua, đoàn quân của Van Gaal đã thể hiện bộ mặt vô cùng kém cỏi.
Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc chiến này.
Lối chơi vô hồn của M.U
Phát biểu sau trận đấu, HLV Van Gaal thừa nhận: “Tôi không hiểu sao chúng tôi khởi động… khác thường tới vậy. Tôi có cảm giác như chúng tôi thua từ thời điểm đó. M.U đã không cho thấy được ý chí, khát khao chiến thắng như thường lệ”.
|
|
|
M.U thể hiện lối chơi vô hồn. Ảnh Internet |
Rõ ràng, xét về yếu tố tinh thần, M.U thua kém hoàn toàn so với Everton. Không hiểu thất bại trước Chelsea hay việc thi đấu ở thời điểm giữa trưa đã ảnh hưởng tới ý chí của Quỷ đỏ. Họ trở về với bộ mặt bệ rạc như giai đoạn đầu mùa và cũng “chết” theo cách như vậy (kiểm soát bóng, thua bởi những pha phản công).
Fellaini “đỉnh cao” ở đâu?
Sau giai đoạn thăng hoa trong thời gian qua, Fellaini tràn đầy khát khao trở về “mái nhà xưa” Goodison Park. Tuy nhiên, HLV Martinez đã chứng minh rằng Everton chẳng sai khi bán cầu thủ này.
Điểm mạnh của Fellaini, đó là những pha tranh chấp trên không, đã không được thể hiện trước những cầu thủ cao to, có sức khỏe tốt của Everton. Trong trận đấu này, tiền vệ người Bỉ chỉ tranh bóng bổng thành công đúng 2 lần. Tỷ lệ tắc bóng của Fellaini chỉ là… 33%. Không những vậy, cựu cầu thủ Everton còn để lại sự tiếc nuối cho những CĐV M.U với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút thứ 6. Người ta đang tự hỏi Fellaini “đỉnh cao” đang ở đâu?
Đừng tin… Blind!
Trong bối cảnh Carrick chấn thương, HLV Van Gaal đã sử dụng Daley Blind ở vị trí tiền vệ. Thêm 1 lần nữa, cầu thủ người Hà Lan lại gây thất vọng lớn. Blind liên tục bỏ vị trí (dâng cao), khiến cho M.U liên tục hứng chịu đòn phản công vỗ mặt từ Everton và kết quả M.U đã hứng chịu tới 2/3 bàn theo cách như vậy. Ngoài ra, thể hình nhỏ bé, khả năng tranh chấp kém cỏi góp phần mang tới thảm họa cho Daley Blind. Khả năng điều tiết trận đấu không tốt (chỉ thực hiện 79.7% số đường chuyền chính xác, chỉ hơn A.Young) cũng là điểm tối của Daley Blind. Cùng với Fellaini, Daley Blind là một trong những gương mặt đáng chê trách nhất M.U ở cuộc chiến này.
|
|
|
Blind bất lực trước những tiền vệ cao to của Everton. Ảnh Internet |
Hãy mua gấp Hummels!
Khi hàng tiền vệ M.U áp sát không đủ tốt. Ngay lập tức “thảm họa” ở hàng thủ của M.U lộ ra. Bộ tứ vệ của M.U tỏ ra ra yếu đuối, ngờ nghệch và kém liên kết tới khó tin. Họ bất lực trong việc cản phá những đợt lên bóng của Everton (dù chẳng quá sắc sảo).
Tính ra, trong cả 3 bàn thua của M.U, hàng hậu vệ đều mắc lỗi nghiêm trọng. Trong đó, đáng chỉ trích nhất là bàn thua thứ 3, khi cả hàng thủ của Quỷ đỏ đã đứng… chết lặng nhìn Mirallas thoát xuống, sút tung lưới De Gea. Qua trận đấu này, có thể thấy, nhiệm vụ hàng đầu của Van Gaal là bổ sung gấp trung vệ đẳng cấp như Hummels ở mùa giải tới.
Chờ Van Gaal vực dậy đội bóng
Tinh thần của M.U đang có vấn đề. Đó là mấu chốt khiến họ thất bại trước Everton. Dù lúc này, Quỷ đỏ vẫn còn hơn Liverpool tới 7 điểm nhưng nên nhớ, The Kop vẫn còn 1 trận chưa đấu. Do đó, chưa thể nói M.U an toàn với nhiệm vụ giành vị trí trong tốp 4. Vực dậy tinh thần của toàn đội là điều tối quan trọng với HLV Van Gaal lúc này.
Theo tinthethao