Trong lịch sử điện ảnh Hollywood có những bộ phim dù được đầu tư kinh phí lớn nhưng vẫn bị cấm chiếu vì những hình ảnh dung tục, đầy tính khiêu dâm và trần trụi quá mức.
ảnh minh họa
Nymphomaniac (Cuồng dâm)
Mới đây nhất, bộ phim Nymphomaniac (Cuồng dâm) của đạo diễn Lars Von Trier đã chính thức bị cấm ra rạp vì những cảnh khỏa thân và sex tràn ngập.
Phim này ra mắt và được chào đón tại LHP Berlin tháng trước. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần 1 được dự kiến chiếu ngày 14/3 và phần hai ngày 21/3, kèm theo lời cảnh báo cấm người dưới 18 tuổi vào xem. Nhưng hội đồng điện ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm đại diện từ các bộ giáo dục, nội vụ và văn hóa, đã ban lệnh cấm sau một buổi bỏ phiếu công khai vào ngày 3/3.
Với câu giới thiệu ngắn gọn ngoài poster Quên tình yêu đi, Cuồng dâm kể chuyện về diễn trình dục tính trong đời một người đàn bà, từ lúc niên thiếu cho đến tuổi 50. Phim có sự tham gia diễn xuất chính của Charlotte Gainsbourg, bên cạnh Stellan Skarsgard và Shia Labeouf.
Để có vai trong phim này, ngôi sao phim Transformers Shia Labeouf đã phải quay một đoạn video làm tình với bạn gái của mình cho đạo diễn xem qua. Các cảnh sex trong phim được đạo diễn sử dụng hình ảnh diễn xuất thật trên gương mặt diễn viên, nhưng phần dưới là hình ảnh cơ thể của các diễn viên chuyên đóng phim khiêu dâm đóng thế.
Cuồng dâm với kinh phí 4,7 triệu USD vốn ban đầu được làm thành một phim duy nhất, nhưng vì thời lượng kéo dài tới 5 tiếng khiến đạo diễn phải chia thành hai phần. Để phim có đường ra rạp, đạo diễn Lars Von Trier đã phải nhượng bộ cắt đi nhiều cảnh sex. Bản đầy đủ chỉ được chiếu tại các liên hoan phim. Phim được giới phê bình dành nhiều lời khen với 87% bài đánh giá tích cực (theo Rotten Tomatoes).
Last Tango in Paris
Last Tango In Paris là một trong những bộ phim tai tiếng nhất thế kỷ 20, với cảnh sex bị đánh giá là đồi bại và có tính khiêu dâm. Phim đã bị cấm ở nhiều nước, cả ở một số vùng của Anh, dù được coi là tác phẩm số một của Bernardo Bertolucci và giành 3 đề cử Oscar (cho đạo diễn và 2 diễn viên chính).
Poster của phim
Bộ phim kể lại câu chuyện về một người đàn ông Mỹ góa vợ (Marlon Brando) cố gắng vượt qua nỗi đau sau vụ tự tử của người vợ và đi tới “kinh đô ánh sáng” Paris - nơi ông ta gặp một người phụ nữ sắp kết hôn Maria Schneider và có một mối tình đê hèn với cô gái này.
Trong phim, Maria Schneider đóng vai Jeanne, một cô gái đã đính hôn với nhà làm phim Tom (Jean-Pierre Leaud đóng) và đi tìm một căn hộ ở Paris. Tại đó, cô bất ngờ gặp Paul (Marlon), một người Mỹ góa vợ. Họ quan hệ tình ái, nhưng không hề biết gì về nhau.
Maria Schneider trong phim "Last Tango in Paris"
Requiem for a Dream
Bộ phim của đạo diễn Darren Aronofsky kể về 4 nghiện ma túy bị hủy hoại hoàn toàn cả về thể xác lẫn tinh thần khi cơn nghiện của họ lớn dần.
Ban đầu phim được phát hành ở dạng không được kiểm duyệt sau khi bị xếp loại NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi) do những cảnh khỏa thân trực diện và đặc biệt là cảnh trụy lạc đồng tính nữ đầy dâm dục có sử dụng chung đồ chơi tình dục. Sau đó có một phiên bản biên tập lại xếp loại R (dành cho tuổi 18+) được phát hành dưới hình thức video gia đình.
Đạo diễn Darren Aronofsky vẫn bảo vệ phiên bản năm 2000 của ông và nói rằng cảnh phim gây khó chịu không chỉ cần thiết để truyền tải tác động mang tính tàn phá khi sử dụng ma túy mà còn được truyền cảm hứng từ những thứ mà ông tận mắt chứng kiến.
The Devils
Bộ phim kể về một Hồng y Giáo chủ điên cuồng vì quyền lực trong khi những con chiên của ông ta muốn kiểm soát một thị trấn của Pháp ở thế kỷ 17.
Một trong các nữ tu của thị trấn, do Vanessa Redgrave thủ vai, là một người gù bị ám ảnh tình dục, ôm ấp trong mình hình ảnh của vị thầy tu. Cô ta để cho tính đồng bóng kỳ dị của mình bay bổng, trong đó có một cảnh đặc biệt thô tục khi cô cùng một nhóm nữ tu khác tham gia vào cuộc truy hoan với một bức tượng Chúa.
Hãng phim đã loại bỏ cảnh phim này ngay trước khi nó được trình lên để kiểm duyệt vào năm 1971 và cho đến năm 2002, một phần của cảnh này mới được khôi phục lại. Bộ phim bị cấm hoàn toàn tại Italy. Thậm chí, Vanessa Redgrave và các diễn viên trong phim bị đe dọa tống giam nếu họ dám đặt chân lên nước này.
Lạc lối ở Bắc Kinh
“Hoa đán” của màn ảnh Trung Quốc Phạm Băng Băng từng chịu nhiều khổ ải khi bộ phim Lạc lối ở Bắc Kinh bị đưa vào danh sách bị cấm chiếu. Bộ phim có quá nhiều cảnh quan hệ tình dục được diễn tả chi tiết.
Trong Lạc lối ở Bắc Kinh, Phạm Băng Băng đóng vai Lưu Bình, một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, đã có chồng và làm việc tại một trung tâm massge. Trong một lần uống say, Lưu Bình đã bị ông chủ cưỡng hiếp, tuy nhiên, thay vì chống cự thì cô nàng lại buông xuôi, để mặc cho ông chủ muốn làm gì thì làm.
Tình tiết này khi lên phim đã gây không ít tranh cãi, người ủng hộ thì cho rằng Lạc lối ở Bắc Kinh đã thể hiện đúng tâm lý của nhiều người là phân vân giữa tình dục có tình yêu và tình dục theo ham muốn, người phản đối thì cho rằng bộ phim đã làm xấu hình ảnh đoan trang, hiền thục của phụ nữ Á Châu.
Di hòa viên
Di hòa viên sản xuất năm 2006 với sự góp mặt của Quách Hiểu Đông và Hách Lôi. Giống như Lạc lối ở Bắc Kinh, Di hòa viên cũng từng bị cấm chiếu vì có nhiều cảnh ân ái chân thực và táo bạo. Thời điểm đó, để qua được khâu kiểm duyệt, các nhà sản xuất Di hòa viên đã cắt bỏ nhiều phân đoạn quan hệ tình dục do 2 diễn viên chính thực hiện. Đến tận năm 2012, khi những phân đoạn này được tung ra, khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng vì nó chẳng khác nào một bộ phim cấp ba thực thụ.
Điều đáng nói là nữ chính Hách Lôi – người trước đó rất được yêu thích với hình tượng trong sáng, thuần khiết đã phá bỏ hình tượng khi cởi bỏ từng lớp trang phục và hoàn toàn trần trụi trước ống kính.