Bỏ không ít tiền vào kỳ chuyển nhượng năm nay, nhưng Queens Park Ranger (QPR) chỉ nếm toàn trái đắng trong việc sử dụng cầu thủ. Việc rớt hạng vào cuối mùa với The Hoops quả là đáng tiếc, khi rõ ràng tiền không mua được đẳng cấp.

Sau trận thua 2-3 trước Man City, HLV Mark Hughes khẳng định rằng: "Chúng tôi sẽ không bao giờ để xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa khi tôi còn là HLV"... Nhưng Hughes không đã ra đi sớm hơn so với kế hoạch xây dựng đội bóng của ông, bởi quyết định sa thải xuất hiện ngay từ tháng 10/2012.
Khi mùa giải mới bắt đầu, ông chủ người Malaysia đã bỏ ra hơn 30 triệu bảng đưa Park Ji Sung, Granero, Zamora, Cisse, Diakite... về Loftus Road. Nhưng trong một hành trình dài đó, QPR vẫn chơi phập phù và khi giáng sinh đến gần, HLV Harry Redknapp là người thay thế. Cùng với đó những cái tên mới mang đầy hy vọng là Loic Remy ở hàng công hay Cesar ở hàng thủ... với hy vọng trụ hạng ngoạn mục như mùa rồi.
Nhưng QPR dưới thời Redknapp cũng chẳng thay đổi kịch bản là bao. Họ sớm rớt hạng trước 3 vòng đấu sau khi cùng Reading cầm chân nhau với trận cầu không bàn thắng tẻ nhạt ở vòng 25. Hình ảnh hậu vệ Jose Bosingwa cười tươi như hoa khi đội nhà rớt hạng cho thấy tập thể lắm sao nhưng nhiều nhân cách, cá tính đã đưa QPR xuống bùn đen thế nào. Bởi Bosingwa cũng là cầu thủ gây thất vọng nhất năm, dù anh được trải thảm đỏ khi từ Chelsea đến với QPR. Đang là nhà vô địch châu Âu cùng The Blues nhưng ở Loftus Road, Bosingwa chậm chạp, yếu ớt và dễ bị qua mặt, khiến QPR thất bại tan nát mùa này.
Trong một năm thất bại toàn tập như thế, phong độ trung vệ Ryan Nelsen là không đủ. Cựu trung vệ Blackburn Rovers đã nỗ lực trong 21 trận đấu trước khi sang Canada trong vai trò HLV ở giải nhà nghề Mỹ không thể cứu đội bóng. Công cùn, thủ lỏng dù Nelsen đã nỗ lực nhưng QPR không thể thoát khỏi vị trí bét bảng. Đau lòng hơn khi chính Nelsen lại là cầu thủ của năm, dù có cả tá ngôi sao khác như Park JS, Granero, Taarabt, Remy, Zamora.... có mặt trên sân.
Tất nhiên không phủ nhận Adel Taarant chơi khá hay ở giữa sân, thủ môn Cesar từ Inter Milan đến có vô số những pha cản phá xuất thần, nhưng hai cầu thủ được bầu chọn cao nhất của QPR không thể thay đổi số phận. Hoặc bản HĐ mới Andros Townsend chơi nỗ lực khi đến Loftus Road, nhưng sự sa sút của QPR là cả hệ thống chứ không chỉ vài vị trí. Cầu thủ có màn trình diễn được xem bản HĐ của năm đáng khen nhưng bị che lấp khi đội nhà sa sút. Rõ ràng tiền bạc cùng tham vọng không thể giúp QPR thay đổi, Hughes không biết hòa hợp dàn sao của mình thế nào cho hợp lý, còn Redknapp cũng bất lực để đưa QPR trụ hạng, dù ông có không ít viện binh ở lượt về.
Góc độ quản lý nhân sự, Hughes gây thất vọng khi ông thiếu tiếng nói với ông chủ Fernandez, khi QPR mua nhiều ngôi sao, nhưng sử dụng quá kém cỏi, thất vọng. Harry Redknapp sau khi rớt hạng cùng West Ham, đây là lần thứ hai ông không thành công ở tầm CLB mới. Sau thành công ở Portsmouth hay Tottenham, cựu chiến lược gia lão luyện này đưa Samba, Townsend, Jenas, Remy về QPR ở giai đoạn giữa mùa, nhưng chỉ Townsend đáp ứng được yêu cầu. Đúng như chính con trai của Harry là Jamie Redknapp, QPR và Newcastle gây thất vọng nhất mùa này. Nhưng "Chích chòe" trụ hạng còn The Hoops thì không. Có lẽ Redknapp sẽ làm lại ở mùa tới từ Championship, khi QPR vẫn có nhiều ngôi sao để trở lại mái nhà xưa.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne