Bộ Nội vụ Ukraine hôm 16-4 cho biết một nhà báo nổi tiếng người Ukraine thân Nga đã bị bắn chết tại thủ đô Kiev, một ngày sau khi cựu nghị sĩ trung thành với cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị sát hại.
Ông Oles Buzina, 45 tuổi. Ảnh: AP
Ông Oles Buzina, 45 tuổi, là tác giả của nhiều bài báo có quan điểm ủng hộ Nga trên tờ báo Sevodnya của Ukraine. Ông Buzina từng chạy đua giành ghế của Đảng Khối Nga tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái nhưng bất thành.
Bộ Nội vụ Ukraine cho hay: “Vào lúc 13 giờ 20 phút (giờ địa phương), 2 tay súng không rõ danh tính đã bắn chết nhà báo Oles Buzina”. Vụ nổ súng xảy ra bên ngoài nhà ông Buzina và cảnh sát đã điều tra tại hiện trường.
Đây là vụ ám sát mới nhất trong hàng loạt cái chết bí ẩn của các cựu quan chức chính phủ ông Yanukovich cũng như các thành viên thuộc đảng của cựu tổng thống này.
Trước đó một ngày, ông Oleh Kalashnikov, 52 tuổi, cựu thành viên quốc hội thuộc Đảng Các Khu vực bị sát hại tương tự ngay tại nhà riêng ở Kiev.
Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cho rằng 2 cái chết có liên quan đến nhau bởi cả hai nạn nhân từng tham gia vào phong trào “chống Maidan”, phản đối các cuộc biểu tình ủng hộ phương Tây. Quan chức này nói trên mạng xã hội Facebook: “Dường như các vụ nổ súng nhằm vào những người liên quan đến hoạt động “chống Maidan” vẫn tiếp diễn”.
Ông Oleg Kalashnikov. Ảnh: RT
Trước vụ việc trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc sát hại ông Buzina có động cơ chính trị. Vị lãnh đạo nói: “Đây không phải là vụ ám sát chính trị đầu tiên. Ukraine đang đối mặt với hàng loạt trường hợp như thế”.
Cho đến nay, cuộc điều tra vẫn tập trung xem xét các hoạt động chính trị của ông Kalashnikov có liên quan đến tài trợ cho những sự kiện "phản cách mạng" ở Ukraine. Đây được xem là động cơ gây án đáng nghi nhất, bên cạnh các giả thuyết thua lỗ trong kinh doanh, thù hằn cá nhân, bị trộm cướp...
Theo xaluan