Tại các buổi thảo luận cộng đồng những khu vực bị ảnh hưởng của trận cháy rừng ở Victoria, khu vực Kinglake và Kinglake West, người dân cho biết những đoạn đường ngõ cụt hẹp, cây cối đổ lá cây ở hai bên đường chưa được dọn sạch và không có đủ đai trắng đề phòng hoả hoạn đang là những cái bẫy chết người ở các tuyến đường trong khu vực này.
Rob Richings, người tham dự buổi họp kín khu vực Kinglake West, cho biết người dân đâng rất bức xúc với Hội đồng thành phố Whittlesea, vì họ cho rằng trong nhiều năm nay, chính quyền đã không để ý đến những công trình có tác dụng phòng cháy, chữa cháy hay những tuyến đường thoát hiểm khi có hoả hoạn. “Rất nhiều người sinh sống ở những đoạn đường cụt. Một trong những mối quan tâm chính là cần phải làm cho các tuyến đường được thông suốt. Vấn đề chính là ở nhiều nơi chỉ có một tuyến đường vào hoặc ra. Vì vậy việc ra khỏi khu vực sinh sống của người dân gặp nhiều khó khăn”, ông Richings cho biết.
Ông Richings, cũng là một người có nhà ở một tuyến đường ngõ cụt, cho biết quá nhiều cây bên đường cũng có nghĩa là người dân sẽ bị cắt đứt mọi phương tiện giao thông nếu cây bị đổ ngang đường. Căn nhà cùng hai chiếc xe và tài sản của ông đã bị thiêu trụi trong đám cháy. Hai vợ chồng ông đã thoát được nạn, nhưng nhiều người dân quanh khu phố đó đã không may mắn được như vậy. Chỉ riêng tuyến đường này đã có tới 20 người bị thiệt mạng trong trận hoả hoạn lịch sử này. Trong một văn bản tuyên bố, Hội đồng thành phố Whittlesea cho biết hội đồng vẫn đang khảo sát tình hình ở đoạn đường Coombs.