Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc “chiến tranh tâm lý” vì đài tưởng niệm
Giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang dấy lên một cuộc chiến tranh tâm lý thực sự liên quan đến đài tưởng niệm.
Đền Yasukuni
Hôm thứ hai, Tokyo đã bày tỏ sự phản đối chính thức tới Bắc Kinh và Hàn Quốc, liên quan đến việc khai trương đài tưởng niệm Ahn Jung Geun tại Cáp Nhĩ Tân.
Năm 1909, chiến sỹ hoạt động bí mật người Triều Tiên này đã ám sát Thống đốc Tổng đầu tiên của Nhật Bản tại Triều Tiên Hirobumi Ito.
Trước đây, Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ phụng những tên quân phiệt Nhật Bản, tội phạm trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngày 26 tháng 10 năm nay sẽ tròn 105 năm kể từ ngày Ahn Jung Geun bắn Hirobumi Ito tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân.
Hirobumi Ito là người đã bốn lần làm Thủ tướng Nhật Bản, và kể từ năm 1905 trên thực tế là người cai trị nước Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng.
Sáng kiến tôn vinh Ahn Jung Geun thuộc về tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Park Keun Hye.
Tháng Sáu năm ngoái, bà nêu vấn đề trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đề nghị của bà được Bắc Kinh ủng hộ và quyết định thành lập gian tưởng niệm tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân.
Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông Konstantin Asmolov cho biết:“Giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, giữa Nhật Bản và Trung Quốc có khá nhiều thời điểm lịch sử. Một trong những khúc mắc đó liên quan đến Ahn Chun Geun".
Ông cho biết thêm, đối với Nhật Bản, Ahn Chun Geun là tên khủng bố đã ám sát Thủ tướng của họ.
Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc coi Ahn Chun Geun là chiến sỹ đấu tranh vì độc lập.
Đồng thời tại Hàn Quốc, nhân vật này được tôn thờ như một vị thánh.
Hơn nữa, khi nói đến tội ác chiến tranh của Nhật Bản, không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, mà Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc cũng chung một tiếng nói tố cáo nước Nhật.
Đài tưởng niệm ở Cáp Nhĩ Tân là biểu tượng hợp tác giữa Bắc Kinh và Seoul trong việc lên án chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Ở một mức độ nhất định, điều này có thể được coi như là phản ứng trước việc Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni.
Ông Valery Kistanov, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Viễn Đông bình luận: “Vâng, tất nhiên có thể hiểu đây là phản ứng đáp trả liên quan đến vụ bê bối xung quanh cuộc hành hương của ông Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni nhân năm mới".
Đền Yasukuni là nơi thờ phụng 2.500.000 binh lính Nhật Bản và 14 tội phạm chiến tranh loại "A", bị xử tử theo quyết định của Tòa án Tokyo.
Ở Hàn Quốc và Trung Quốc đã dấy lên chiến dịch chống Nhật mạnh mẽ liên quan đến chuyến viếng thăm đền này.
Người Hàn Quốc cũng tổ chức chiến dịch chống Nhật liên quan với vấn đề "nữ phục vụ” binh lính Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Cộng đồng người Nhật ở Mỹ mới đây đã nhận được giấy phép dựng tượng đài kỷ niệm những phụ nữ Triều Tiên bị làm nhục tại một bang nước Mỹ.
Nhật Bản cũng đã phản đối, nhưng vô ích.
Tất cả điều này là dấu hiệu căng thẳng tâm lý và chính trị giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Sự căng thẳng này đang phát triển và hiện tại chưa thấy triển vọng kết thúc.
Quan điểm của Washington trong lĩnh vực này chỉ mang tính chất thể hiện.
Trong tháng Mười một năm ngoái, có nghĩa là khi đài tưởng niệm Ahn Jung Geun chỉ mới được thiết kế tại Cáp Nhĩ Tân, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh quân sự của mình ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc giải quyết bất đồng với Trung Quốc thông qua đối thoại thân thiện.
Đồng thời trong bối cảnh đó không hề đả động gì đến Trung Quốc.