Bà mẹ Cristina Zahariuc ở Horlesti chỉ nhận ra sự cố nhầm con khi thay tã. Các nữ hộ sinh ở bệnh viện Sfanta Maria bào chữa cho sự nhầm lẫn này là do hai đứa trẻ sinh ra trong hai gia đình có tên gần giống nhau Zahariuc và Zaharia mà lại ở gần nhà nhau. Tuy nhiên, người đứng đầu bệnh viện hứa sẽ điều tra tìm ra người đã gây ra sự nhầm lẫn này. Ông bố Constantin Zahariuc cho biết, anh không muốn kiện tụng hay đòi bồi thường vì dù sao thiên thần nhỏ của vợ chồng anh đã về đúng nhà an toàn.

Theo Ananova, nhà Zahariuc đã có hai cậu con trai, đứa lớn lên 10 còn đứa nhỏ 6 tuổi. Ước mong có thêm một cô con gái của họ đã toại nguyện và họ đặt tên cho "nàng công chúa" may mắn này là Ana Maria.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm