Nhân chứng tưởng tiếng sấm khi bom nổ ở Bangkok
| Nhiều xe máy cháy rụi tại hiện trường vụ nổ ở Bangkok. Ảnh: BBC |
Thanapon Peng, 25 tuổi, ngồi trong một xe taxi đi qua hiện trường vụ nổ. Anh kể với The Guardian: “Tôi thấy kính vỡ và một vào bộ phận cơ thể người trên đường. Vài người nói rằng 80 người bị thương nhưng không ai biết số người đã thiệt mạng".
Peng đang cùng nhiều khách du lịch và người dân tập trung tại tiền sảnh khách sạn Grand Hyatt thuộc khu trung tâm thương mại gần hiện trường.
Một cảnh sát dùng loa thông báo tình hình tại khu vực không an toàn và yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí nhằm đề phòng một quả bom khác có thể phát nổ.
Steve Herman, giám đốc hãng tin Voice of America (VOA) cho biết, ông nghĩ đó là tiếng sấm khi quả bom nổ. Ông thấy 6 thi thể bên trong khu nhà thờ và một thi thể nằm bên ngoài, CNN đưa tin.
BBC dẫn lời Alessandro Ursic, một nhân chứng khác, nói: “Khi tôi đến nơi, cảnh sát đã mang những người thiệt mạng ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy những mảnh cơ thể người nằm rải rác trên đường. Cảnh tượng thật khủng khiếp”.
Richard Srikureja cho biết, cô đi tới trung tâm mua sắm cạnh ngôi đền và nghe tiếng nổ lớn. Mọi người tháo chạy. Khung cảnh hỗn loạn xảy ra giữa thủ đô Bangkok.
Nhân chứng Caroen Sida, 37 tuổi, một nhân viên an ninh, cho hay, khi nghe tiếng nổ, mọi người la hét và chạy. Xe máy bốc cháy trên đường.
“Tôi đi vào khu vực nhà thờ và phát hiện nhiều người thiệt mạng. Ít nhất 9 thi thể nằm trên mặt đất, trong đó có cả khách du lịch người Trung Quốc”, James Sales, người có mặt tại hiện trường nói với BBC.
Khoảng 19h ngày 17/8, một quả bom bất ngờ nổ gần đền Erawan, bên ngoài một khu vực đông khách du lịch ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, bao gồm nhiều du khách nước ngoài.