Bị vật lạ bay vào mắt, thay vì giảm tốc độ và dừng xe, Phạm Anh Tuấn (SN 1995- ngụ ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận- Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) lại… nhắm mắt điều khiển xe chạy tiếp, dẫn đến gây tai nạn chết người.
Khoảng 17 giờ ngày 7/10/2013, Phạm Anh Tuấn điều khiển xe gắn máy 64HA- 00229 chạy trên đường liên xã từ hướng Thuận An (TX Bình Minh) về nhà ở xã Mỹ Thuận (Bình Tân). Đến đoạn ấp Thuận Phú (xã Thuận An), bất ngờ có vật lạ bay vào mắt trái của Tuấn.
Thay vì giảm tốc độ và dừng xe, Tuấn vẫn cho xe chạy tiếp. Được một đoạn thì mắt đau và cay, Tuấn vừa nhắm mắt, vừa chạy xe nên lấn sang phần đường bên trái và đụng liên tiếp vào 2 xe gắn máy chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm một người chết, 2 người bị thương.
Gia đình nạn nhân Nguyễn Thanh Hồng (SN 1964- ngụ ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An) cho biết, hôm xảy ra tai nạn, anh Hồng điều khiển xe 64K7- 0290 chở Ngô Trí Dũng đến đoạn đường nêu trên thì bị xe của Tuấn đụng vào làm người và xe đều ngã.
Sau đó, xe do Tuấn điều khiển tiếp tục va chạm nhẹ vào xe gắn máy 64U1- 0603 do anh Phạm Văn Tiền (SN 1979- ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) điều khiển chạy phía cùng chiều với anh Hồng.
Tai nạn xảy ra làm anh Hồng bị thương nặng ở đầu được nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 12/10/2013, anh Hồng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) do chấn thương sọ não nặng. Tuấn và anh Tiền, anh Dũng cũng bị thương nhưng chỉ xây xát nhẹ.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.