Vui mừng đăng ảnh bế em bé

Mới đây, nam diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng vui mừng khoe ảnh bế 1 em bé trên tay và tuyên bố "tuyển dâu". Anh viết: "Gia đình chúng tôi xin trân trọng TUYỂN DÂU. Điều kiện dự tuyển: Xinh - Duyên Dáng - Học Thức - Cò Bay Thẳng Cánh". Cũng vì chia sẻ này mà nghi vấn nam diễn viên Cổng Mặt Trời âm thầm đón con trai đầu lòng nhanh chóng lan truyền khắp cõi mạng.

Bá Thắng đăng ảnh trên trang cá nhân.

Phía dưới tấm hình là những bình luận vui vẻ của bạn bè, người thân Nguyễn Lê Bá Thắng. Người thì chúc mừng anh và gia đình, người thì khen em bé, có người thì trêu về điều kiện tuyển dâu của anh: "Cưng quá anh ơi", "Cha sao con vậy, cha vui vẻ con cũng vui vẻ đúng là máu mủ của mình, thật là hạnh phúc em ơi", "Chúc mừng anh và gia đình nha", "Tiêu chí chuẩn quá chuẩn nè"...

Tuy nhiên, khi có người hỏi thăm về đây là con của ai cũng như danh tính mẹ của em bé thì Nguyễn Lê Bá Thắng nhất quyết không chịu tiết lộ.

Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần tiết lộ bản thân sợ có con, ám ảnh việc lập gia đình. Ở tuổi ngoại tứ tuần, Bá Thắng vẫn độc thân và gặp không ít lời đồn liên quan tới giới tính. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ quyết định "sống chung với lũ" và hạnh phúc với con đường mình đã chọn.

Cuộc sống độc thân vui vẻ

Bá Thắng được biết tới với vai trò ca sĩ, diễn viên.

Nguyễn Lê Bá Thắng sinh năm 1979. Anh được nhiều người biết tới với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh theo lời mẹ thi và tốt nghiệp Kỹ sư tin học ở Đà Nẵng vì mẹ lo anh theo đuổi nghệ thuật sẽ không có nguồn thu nhập và cuộc sống ổn địnhh. Tuy nhiên, vì được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, có mẹ là nghệ sĩ hát bội, nên khi vào TP.HCM lập nghiệp, Bá Thắng nhanh chóng bén duyên với ca hát.

Khi Nam tiến, anh quyết định thi vào Nhạc viện TP.HCM nhưng không đỗ. Năm sau, anh quyết tâm thi cả 2 trường Nhạc viện TP.HCM và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh nhưng vẫn trượt Nhạc viện TPHCM. Ngày ấy, bố mẹ chỉ cho anh 500.000 đồng mỗi tháng và số tiền này chỉ đủ để anh trả tiền nhà.

"Đã có những lúc, tôi túng thiếu tới mức chỉ còn 2 ngàn đồng trong túi. Chạy ra ngoài mua ổ bánh mì không về quẹt ăn với bơ. Tôi chấp nhận đi hát lót phòng trà với giá 40.000, 50.000 đồng 1 đêm, chỉ mong có bầu show nào đó phát hiện ra mình", Bá Thắng chia sẻ về những tháng ngày vất vả mưu sinh.

Bá Thắng đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Sau nhiều nỗ lực, anh cũng đủ tiền để làm một album ca nhạc và nhanh chóng nổi lên từ cuối những năm 2000. Anh còn từng cùng Lương Thế Thành và Hòa Hiệp lập thành một nhóm nhạc và đi lưu diễn nhiều nơi. Sau đó, anh cũng bén duyên với nghiệp diễn sau khi tham gia đợt tuyển diễn viên Gọi Giấc Mơ Về.

Dù từng bị chê là "bình hoa di động, chỉ được cái vẻ bề ngoài, không có khiếu diễn xuất" nhưng Bá Thắng cũng được nhiều khán giả nhớ mặt qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Cổng Mặt Trời, Một Ngày Không Có Em... Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, anh cũng chứng tỏ được năng lực diễn xuất với các đồng nghiệp và chinh phục được tình cảm của khán giả.

Nguyễn Lê Bá Thắng cũng chia sẻ thẳng thắn nếu không phải vai chính, cát-xê không nhiều nhưng vai diễn đó hay, để lại được dấu ấn nơi khán giả thì anh chắc chắn sẽ nhận lời tham gia. “Còn nếu như đó là vai bình bình, thu nhập có cũng được, không có cũng được thì thôi tôi sẽ tạm gác lại để có thời gian làm công việc khác có thu nhập cao hơn để lo cho gia đình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Anh được khán giả yêu mến sau nhiều năm cống hiến nghệ thuật.

Về đời tư, Bá Thắng không muốn đặt niềm tin vào hôn nhân vì đã chứng kiến nhiều bạn bè trải qua cảnh tan vỡ. Anh chỉ muốn dừng lại ở yêu đương để không ràng buộc quá nhiều trách nhiệm cho nhau.

Trong chương trình Đời Nghệ Sỹ lên sóng năm 2022,  Nguyễn Lê Bá Thắng còn cho biết thêm rằng bản thân sợ có em bé và sợ mình không nuôi nổi con: 

“Tôi có 4 đứa cháu và sống với chúng từ khi mẹ nó mang thai, rồi tôi ẵm bồng cho tới lúc dựng vợ gả chồng và thậm chí đã có cháu gọi bằng ông trẻ. Tôi đã cảm nhận rõ ràng nhất cả một quá trình để nuôi dạy một đứa trẻ. Thích thì thích trẻ con vậy chứ nếu bảo đẻ thì tôi xin từ chối."

Đúc kết từ chính ba mẹ mình, Nguyễn Lê Bá Thắng nhận thấy khi lập gia đình sẽ phải ở nhà và vun vén cho tổ ấm: cho con ăn, chở đi học, đi họp phụ huynh, canh chừng con học bài,… “Mai mốt lỡ như tôi mà có gia đình thì sẽ phải như vậy sao. Tôi lắc đầu nói không ngay, sợ lắm”, nam nghệ sĩ tỏ rõ thái độ “ngại” khi phải lập gia đình.

Nguyễn Lê Bá Thắng tâm sự anh “sợ” trách nhiệm phải nuôi dạy một đứa trẻ và “sợ” cả trách nhiệm chung của một người đàn ông trong gia đình. Anh nói thẳng: “Tôi tự cảm thấy chưa lo được cho bản thân thì không lo được cho ai cả. Tính nghệ sĩ của mình vẫn còn đấy, còn tung tăng đi chơi. Còn việc sợ em bé là sợ thật, nếu đã tạo ra nó thì phải lo cho nó thì tôi nghĩ mình chưa làm được”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/lang-sao/tung-so-co-con-nam-dien-vien-cong-mat-troi-gio-thong-bao-tuyen-dau-dieu-kien-ung-tuyen-gay-chu-y-c20a604202.html