Từ xe máy, quần áo đến tất cả những vật dụng liên quan, ông đều chọn màu trắng. Chính vì phong cách "kì dị" này mà người dân Sài Gòn gắn cho ông biệt danh "Bạch công tử".
Việc chọn cho mình một phong cách không giống ai giúp ông Hiền có được nhiều niềm vui hơn và công việc của ông cũng không gặp nhiều phiền toái vì ông luôn cười thân thiện với mọi người.
Người đàn ông ăn mặc có phần "kì dị" này là ông Phạm Đình Hiền (63 tuổi), hành nghề lái xe ôm trên trục đường ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM). Ông được mọi người gắn cho biệt danh "Bạch công tử của Sài Gòn", bởi lúc nào hành nghề ông cũng chọn trang phục, xe máy hay mọi vật dụng liên quan có màu trắng.
Lý giải điều này,“Bạch công tử” nói: “Đây là màu của sự trinh nguyên, trong trắng mà tôi yêu thích từ năm 10 tuổi. Trước đó, tôi thích màu vàng và những màu nổi khác. Sau này tôi chỉ yêu mỗi màu trắng vì nó gắn liền với tuổi học trò".
Trước đó, ông chỉ sơn mỗi chiếc xe màu trắng, sau này mới "chơi" toàn bộ màu trắng cho"lạ".
Theo ông Hiền, năm 2010, trong một lần đi mua thức ăn giúp người khác, lúc xuống hầm lấy xe máy nhưng "lục tung" cả hầm vẫn không thấy xe của mình, mất rất nhiều thời gian ông mới tìm thấy xe nên lỡ việc. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng sơn trắng toàn bộ chiếc xe cho dễ tìm.
Ông liền tiến hành ý tưởng "kì dị" đó và việc tìm chiếc xe màu trắng được gửi dưới hầm giữa vô vàn những chiếc xe khác không mấy khó khăn.
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của chiếc mũ bảo hiểm là dây quai ông cũng sơn màu trắng để đồng bộ và không "đụng hàng".
Mọi thứ phụ kiện trên người cũng được sơn màu trắng, từ điện thoại đến bao da... Hiện ông có tất cả 20 bộ quần áo được mua và người khác tặng đều toàn màu trắng. Ngay cả đế giày mới mua về ông cũng sơn màu trắng, chờ khô rồi mới dùng.
Nghề nghiệp gắn bó với ông suốt 12 năm qua là chạy xe ôm. Mỗi ngày ông dậy từ 5h sáng chạy xe ôm và đến tận 21h mới về tới nhà. Từ ngày chuyển sang phong cách mới "dị nhất giới xe ôm" Sài Gòn, ông lại có nhiều khách hơn, trong đó có cả du khách nước ngoài đi xe ôm của “Bạch công tử” vì sự vui tính hiếm thấy và "thời trang". Ngoài ra, thời gian còn lại ông đi mua cơm từ thiện giúp mọi người. Ông Hiền tâm sự: "Thỉnh thoảng khi không có khách, tôi lại đi làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ cùng cảnh ngộ như mình.
Dù biết cha mình có phong cách "kì dị" trong công việc nhưng các con ông không hề phản đối mà còn ủng hộ. "Các con biết tôi thích những gì độc và lạ nên cũng chiều ý, không phản đối gì mà chỉ luôn cố gắng làm việc để tôi đỡ vất vả hơn" - ông Hiền cho biết.
Ông còn tự cắt tóc cho mình để tạo phong cách riêng.
Trong công việc và cuộc sống thường ngày, ông luôn cười tươi bởi đó là cách mà theo ông, để đánh tan được những vất vả.
Theo xaluan