Nếu là ở trong phim, tên của bà sẽ là Juliette. Nhưng người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Tòa án quân sự Tối cao Brazil - STM - lại có tên là Maria Elizabeth Rocha Teixeira.
Ảnh minh họa
Con người gợi nhớ đến một vở kịch của Shakespeare nói về đời tư của mình: “Tôi lấy được ông tướng Romeu Costa Ribeiro Bastos là một con người tuyệt hảo. Nếu bạn hỏi tôi thắng lợi lớn nhất trong đời mình là gì, tôi sẽ trả lời: không phải là nữ chánh án đầu tiên của Tòa án quân sự, chỉ gồm toàn đàn ông, mà là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Romeu và Beth quen nhau cách nay 27 năm, tại phòng giáo sư của trường Đại học Candido Mendes, ở Rio de Janeiro. Ông là giáo sư toán, bà dạy luật Hiến pháp. Ngày nay họ sống tại Brasilia. 52 tuổi, ngoài công việc ở tòa án, Maria Elizabeth vẫn còn là giáo sư và đang làm luận án tiến sĩ tại Lisbonne.
Ra đời năm 1808, STM là cơ quan tư pháp xưa nhất nước, xét xử 1.026 vụ trong năm 2011, so với khoảng 100.000 vụ của Tòa án Tối cao Brazil. STM chỉ xử tội phạm của quân nhân, hay nạn nhân của họ. Được Tổng thống Lula bổ nhiệm, quan tòa Beth, như đồng nghiệp vẫn thường gọi bà, gia nhập hàng ngũ 14 quan tòa khác vào năm 2007. Tòa án gồm 10 thẩm phán quân sự và 5 thẩm phán dân sự.
Beth tâm sự: “Tôi theo tư tưởng của nhà xã hội học Bồ Đào Nha Boaventura Souza Santos: chúng ta có quyền đòi hỏi công bằng khi sự khác biệt làm cho ta trở thành hèn hạ. Và chúng ta có quyền đòi hỏi khác biệt, khi sự bình đẳng làm cho mình mất bản chất tự nhiên. Tôi luôn tranh đấu cho những quyền lợi cơ bản, và không ngần ngại xét lại những quyết định của luật pháp, khi nhận thấy những quyền lợi này không được tôn trọng”.
Tướng Raymundo Nonato de Cerqueira đứng đầu STM từ tháng 3-2013 và Beth làm phó. Năm nay ông 70 tuổi, sắp phải về hưu. Beth sẽ thay thế ông trong khoảng từ tháng 6-2014 đến tháng 3-2015, và trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Tòa án quân sự Tối cao Brazil. Marco Aurélio Mello, một quan tòa của STM cho biết: “Giao hết quyền hành cho phụ nữ, với hy vọng có một thế giới bình đẳng hơn. Beth sẽ đóng vai trò trung gian tại STM. Với uy tín có được, bà sẽ hòa giải được mọi thành phần”. Làm sao đối đầu trong một thế giới toàn đàn ông? “Làm đàn bà!”, vừa chải lại mái tóc bà vừa trả lời. Một trong các dự định của tôi là chống lại kiểu xét xử theo “công lý tập thể”. Thống kê của Tòa án quân sự Liên bang cho thấy người ta áp dụng luật hình sự một cách cứng ngắt.
Dù bận rộn công vụ, quan tòa Beth vẫn có thời gian thư giãn: xem phim, đi du lịch... Một câu hỏi sau cùng: Thần tượng của bà là ai? - “Không có! Nhưng tôi chỉ có một mối tình lớn. Chẳng phải tốt hơn sao?”.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet