Người phụ nữ Trung Quốc này vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sống sót thần kỳ trong tình trạng mê man bất tỉnh.


Cô Shen

Được biết trước đó, cô Shen Ailan (57 tuổi) có uống 2 chai rượu baijiu (một loại rượu được xem là vodka Trung Quốc có mùi hoa quả) rồi đột nhiên nảy sinh ý định… đi bơi.

Cô Shen ra khúc sông Dương Tử gần khu vực nhà mình ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc để bơi. Nhưng do có men rượu trong người, Shen ngủ quên lúc nào không biết rồi cứ thế thả mình trôi theo dòng nước.

Thật may mắn, cô không bị chìm mà lại trôi tận 75km về khúc sông ở thành phố Ruichang, tỉnh Giang Tây. Một người đàn ông tên Li Chunfu sống gần khúc sông Shen dạt đến đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nên nhanh chóng nhảy xuống vớt người phụ nữ này lên.

Ước tính, khoảng thời gian “lênh đênh” trong nước của Shen kéo dài liên tục trong 10 giờ đồng hồ. Không ai lý giải được trong lúc đó, với một cơ thể bất tỉnh vì rượu, làm sao cô Shen có thể sống sót an toàn và trông vẫn khỏe mạnh khi được đưa lên bờ.

Shen đã được ân nhân cứu mạng của mình khuyên nhủ: “đừng bao giờ uống rượu rồi đi bơi nữa” vì chưa chắc cô sẽ lại gặp may mắn lần thứ hai như vậy.

Ông Li là ân nhân cứu mạng của cô Li.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm