Người mẹ từng bỏ đói hai con ruột 18 tháng tuổi khóc nức nở tại toà
Hôm nay, Toà án Tối cao của bang Queensland đã tiến hành xét xử một đôi vợ chồng vì tội bỏ đói hai đứa con ruột 18 tháng tuổi tại nhà riêng ở Sunnybank Hills hồi năm 2008.
Cảnh sát cho biết mặc dù hai bé đã lớn nhưng hai vợ chồng này vẫn cho hai em uống sữa được pha chế theo công thức dành cho trẻ sơ sinh. Vì thế, hai em đã tử vong vì thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, thi thể của hai bé còn bị bỏ trong một ngôi nhà gạch cũ kỹ trong suốt một tuần trước khi người chị gái 11 tuổi của hai em phát hiện.
Ảnh minh họa
Cảnh sát viên Frederick Smit đã được gọi đến hiện trường, nơi ông ta đã ngửi thấy mùi xác chết bị thối rửa khi mới bước vào nhà. Ông cho biết, tại thời điểm đó, ba và mẹ của hai nạn nhân đang khóc nức nở trong nhà, vì thế ông ấy đã yêu cầu họ rời khỏi hiện trường để tiến hành chụp ảnh và khám nghiệm tử thi.
Hôm nay, người phụ nữ này một lần nữa lại khóc nức nở khi nhì thấy hình ảnh của hai em bé đáng thương được chiếu trên màn hình. Cha của hai bé cũng có mặt trước vành móng ngựa để bị xử tội. Tuy nhiên, cả hai đã từ chối nhận tội và phiên toà sẽ được tiếp diễn trong những ngày tới.
Kim Phụng - Viet Times
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale