Sau những cuộc thảo luận triền miên với các nhà chức trách địa phương, lời khuyên dành cho Dennis là hãy sống theo cách của “ông ba mươi”. Có nghĩa là ông có thể sống theo kiểu của một con hổ, nhưng trước tiên ông phải thể hiện mình là một con mèo ngoan đã!

Những phẫu thuật cải biến thân thể của Avner bao gồm tạo hình chỗ rẽ (chia ra từng phần) môi trên, cấy thêm mô vào trán, bơm silicon nâng má, mài răng, xăm những đường vằn trên mặt, cấy tóc mai cho dài thêm, sẻ rãnh ở tai… Avner, đến từ Tonopah, Nevada, rất thích mọi người gọi anh bằng cái tên là “Stalking Cat” tức là “con mèo oai vệ”: “Tôi là một người da đỏ thuộc bộ lạc Huron. Tôi đang làm theo một truyền thống cổ xưa của bộ lạc là thay đổi hình dạng trông giống như một con hổ”, Dennis đã tâm sự như vậy trên website stalkingcat.com của mình. Ngoài biệt danh đó, anh còn có rất nhiều tên gọi khác như AKA Cat, Tiger, Tiger-man hoặc Cat-man. Tuy nhiên, ông cũng có cuộc sống riêng và những nhu cầu của loài người, ông cũng gặp gỡ mọi người và làm việc tại văn phòng. Lần gần đây nhất Dennis Avner phẫu thuật thẩm mỹ là sau khi xuất hiện tại bảo tàng “Ripley tin hay không" ở Piccadilly, London. Bảo tàng này thường lưu giữ những điều kỳ lạ thú vị trên khắp thế giới, bao gồm cả những dụng cụ tra tấn vào thế kỉ XVI và 3 cái đầu lâu cổ của Ecuador.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn