Khoảng 100 người quá khích đã sử dụng kềm cắt dây thép, phát hàng rào và xông vào tấn công nhiều cầu thủ cùng các nhân viên có mặt tại trung tâm World Cup ở Brazl. Tiền đạo Paolo Guerrero cũng là nạn nhân của vụ tấn công.
ảnh minh họa
Vụ tấn công xảy ra và ngày thứ Bảy (01.02) đã đặt ra câu hỏi về công tác bảo đảm an ninh cho các đội bóng tham dự giải đấu năm nay.
Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, khoảng 100 người gốc Corinh đã phá hàng rào lưới xung quanh một khu vực huấn luyện ở São Paulo để “trừng phạt” các cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia vì màn trình diễn nghèo nàn gần đây của họ. Được biết, khu vực huấn luyện trên được dành cho đội tuyển Iran khi nước này tham dự WC vào tháng 6 tới.
Không có ai bị thương nặng trong vụ tấn công. Nhưng tiền đạo Paolo Guerrero đã bị nhóm người quá khích vây lấy và bóp cổ.
“Họ đã cố gắng bóp cổ người ghi bàn thắng quan trọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ của chúng tôi. Chúng tôi không xứng đáng với điều này”, Chủ tịch câu lạc bộ Mario Gobbi nói vào ngày chủ nhật hôm qua.
Theo truyền thông địa phương, nhóm người này chỉ chịu rời đi sau 2 giờ chiếm đóng. Huấn luyện viên Mano Menezes , tiền đạo Emerson Sheik và cựu cầu thủ của AC Milan, Alexandre Pato cũng là nạn nhân của vụ tấn công..
“Các nhân viên của chúng tôi không cảm thấy an toàn nữa”, ông Gobbi nói.Các tổ chức hâm mộ Brazil có một lịch sử lâu dài gắn với bạo lực, đôi khi dẫn đến những hậu quả gây chết người.
Chỉ còn 4 tháng nữa là đến World Cup, các đội bóng tham dự có thể sẽ phải tìm kiếm thêm sự bảo đảm cho các cầu thủ sẽ được bảo vệ an toàn khỏi người hâm mộ, cả trong sân tập và ngoài sân thi đấu.
“Sau khi đọc được tin trên, tôi không nghĩ bất kì ai sẽ dám loại Brazil ra khỏi cuộc chơi”, một đọc giả bình luận.