Biết vợ chồng chủ tiệm vàng Nghĩa Tín giàu có, bà Duyên xin vào làm giúp việc rồi lén bỏ thuốc ngủ vào cơm. Thấy ông bà chủ đã say thuốc mê, Duyên mở tủ trưng bày vàng lấy đi nhiều nữ trang, tiền mặt trị giá 546 triệu đồng.
Bị cáo Duyên tại tòa
Ngày 25/12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Duyên (SN 1965, ngụ quận Gò Vấp) 20 năm tù về hai tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, do quen biết nên anh Nguyễn Trọng Nghĩa (chủ tiệm vàng Nghĩa Tín, quận Gò Vấp) thuê bà Duyên giúp việc nhà. Thấy vợ chồng anh Nghĩa có nhiều tài sản, tiền mặt và nhiều vàng trong tủ nên bà ta nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ngày 22/4/2012, Duyên ra tiệm thuốc tây mua 4 viên thuốc ngủ về uống thử 2 viên thấy không việc gì. Trưa hôm sau, lợi dụng lúc gia chủ không để ý, Duyên nghiền 2 viên còn lại rồi bỏ xuống đáy chén cơm để vợ chồng anh Nghĩa chan canh ăn.
Sau khi gia chủ ngủ say, Duyên đến tủ kính lấy hơn 40 chiếc vòng, lắc, kiềng các loại cùng một điện thoại và 25 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Sau khi chiếm đoạt số vàng trên, bà ta thuê khách sạn vui vẻ với người tình ở quận 7, hào phóng mua cho anh này chiếc xe tay ga và tặng thêm 10 triệu đồng. Đôi nhân tình sống xa hoa 2 tháng thì bị bắt.
Khai với cơ quan điều tra, Duyên còn thừa nhận đã trộm nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng của các gia chủ khác trong thời gian đi giúp việc.