Lão đạo nhóm người Sudan, Bang Nguoth, phát biểu tại cuộc họp cho biết thị trường bất động sản cho thuê ngày càng khắc nghiệt. Trưởng ban tư vấn pháp luật Springvale Monash, Helen Yandell cho biết cơ quan này gần đây nhận được rất nhiều khiếu nại về vấn đề này.
Vụ việc xảy ra sau cái chết của cậu bé người Noble Park tên là Liep Gony xảy ra cách đấy 12 tháng, gây ra một làn sóng phản đối trên toàn quốc. Cái chết của cậu bé này đã đánh dấu tình trạng căng thẳng về phân biệt chủng tộc trong thành phố này. Cậu bé gốc Sudan này bị chết ngay bên ngoài nhà ga Noble Park vào ngày 28/9 năm ngoái. Đến nay, hai thủ phạm sát hại cậu bé đã bị Toà án tối cao tuyên án. Trong ngày giỗ đầu tiên của cậu bé, cảnh sát cho biết đường phố ở Noble Park đã an toàn hơn đối với cộng đồng người châu Phi, tuy nhiên, người dân nhập cư và người tị nạn vẫn phải đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Chủ tịch Uỷ ban bình đẳng nhân quyền, bà Helen Szoke cho biết vấn đề định kiến này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tên gọi của nó. Bà đồng tình rằng vấn đề này cho thấy kẽ hở trong luật pháp về chống phân biệt chủng tộc cần phải được quan tâm.