Người dân Melbourne nguyện cầu cho nạn nhân vụ xả súng ở Paris
Tối ngày 8/1, tại quảng trường Federation Square, hàng ngàn người dân Melbourne đã tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo bất chấp thời tiết mưa bão.
Ảnh minh họa
Vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 7/1 tại thủ đô Paris khiến cả nước Pháp rúng động. Những tay súng đeo mặt nạ đã xông vào tòa soạn và nã súng xối xả vào các nạn nhân, khiến 12 người chết và hàng chục người khác bị thương. Những người tham gia lễ cầu nguyện đã mang theo nến, hoa và các biểu ngữ “Je suis Charlie” (nghĩa là “Tôi là Charlie”).
Người tổ chức lễ tưởng niệm và cũng là công dân Pháp, bà Laura Lafite nói rằng, bà bị “choáng ngợp” vì có đến 3,000 người tham dự buổi lễ. Một du khách người Pháp tên là Lucile Lachman, 21 tuổi, cũng cho biết cô rất vui khi là một phần của phong trào toàn cầu chống lại các vụ tấn công khủng bố. Kết thúc buổi cầu nguyện, những người tham dự đã ký tên trong một quyển sổ và viết thông điệp chia buồn để gửi đến bạn bè nước Pháp.
Kim Phụng - Viet Times