Ngôi nhà làm từ hơn 8.000 vỏ chai bia
Đây là dự án đầu tiên của Li kể từ khi anh tốt nghiệp bằng xây dựng tại trường ĐH Khoa học và Công nghệ Nội Mông năm nay. "Tôi muốn xây dựng một căn nhà với phong cách nghệ thuật độc đáo", Li nói.
Ngôi nhà của Li rộng 29 m2, gồm 2 tầng, mỗi tầng cao 2,8 m.
"Con trai tôi khá nghiêm khắc trong quá trình xây dựng công trình. Thằng bé xây lại vài lần khi phát hiện ra các tầng chưa bằng phẳng", bố Li tiết lộ.
Được hoàn thành vào tháng trước, ngôi nhà của Li nằm ở khu vực đã bị bỏ hoang khoảng 20 năm gần nhà họ ở làng Lanya, thành phố Trùng Khánh. Người dân trong làng không ngớt lời ca ngợi các giá trị mỹ thuật của văn phòng này.
"Buổi tối nó đẹp hơn nhiều vì nhờ có ánh điện lung linh", Li Yan, dân làng Lanya, nói. "Ngôi nhà này có 2 tầng, các vỏ chai bia được xếp thành 40 tầng khác nhau".
Li cho biết anh dự định sẽ mở rộng quy mô ngôi nhà, từ đó thể hiện được những kỹ năng xây dựng và thu hút thêm nhiều đối tác đầu tư vào công ty thiết kế xây dựng của riêng anh.
Cùng chiêm ngường ngôi nhà độc đáo này:
Từ khi ngôi nhà hoàn thành, một lượng lớn người dân trong làng đã tới tham quan. Hiện, Li Rongjun sử dụng công trình đặc biệt này làm văn phòng làm việc.
Để gắn kết các vỏ chai bia chắc chắn với nhau, chàng trai Li đã dùng đến các vật liệu khác như cát, xi măng và đá.
Người dân gần đó rất thích căn nhà này. Nó càng nổi bật hơn vào ban đêm khi đèn rọi vào căn phòng, những chai bia phản chiếu ánh sáng. “Ngôi nhà trở nên đẹp hơn vào buổi tối vì nó phản quang dưới ánh sáng”, một người hàng xóm có tên Li Yan cho biết.
Theo anh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi, công trình có chi phí xây dựng là 70.000 NDT.