Iris Grace, 5 tuổi, đến từ nước Anh, mắc chứng tự kỷ, nhưng em là minh chứng hùng hồn cho những tài năng thiên bẩm mà một số trẻ tự kỷ đã được tạo hóa ban cho như một cách để bù đắp cho những thiệt thòi.
Iris khi vẽ tranh
Iris bị mắc chứng tự kỷ, một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh. Dù có khiếm khuyết về tương tác xã hội, các hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại, nhưng chính điều này lại giúp Iris có sức tập trung đặc biệt và khả năng chú ý đến những chi tiết nhỏ để tạo nên những tác phẩm hội họa tuyệt đẹp. Nhiều người hâm mộ và mua tranh của Iris đã liên tưởng tranh của cô bé với họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Monet, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.
Iris có thể ngồi yên vẽ tranh trong suốt 2 tiếng đồng hồ mỗi khi em cầm cây cọ lên. Iris sáng tạo ra những bức tranh mà chúng ta sẽ khó lòng tìm thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi. Iris cũng hiểu một cách rất tự nhiên về màu sắc và cách mà các màu sắc tương tác với nhau.
Iris học nói rất chậm. Cha mẹ của em đã đưa Iris đến với hội họa như một cách để cô bé giải tỏa cảm xúc và họ không thể ngờ rằng tài năng của con gái mình chính là ở lĩnh vực hội họa.