Ngay giữa một khu rừng gần Chatillon - một ngôi làng nhỏ miền Nam nước Bỉ, là một “nghĩa địa” xe hơi bị bỏ quên và đã hoen rỉ, rêu phong theo thời gian.

ảnh minh họa

Những chiếc xe này của các binh sĩ Mỹ từng làm nhiệm vụ tại đây. Khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, tất cả các binh sĩ quay trở về Mỹ, nhưng họ không biết làm cách nào để vận chuyển những chiếc xe theo cùng khi chi phí quá đắt đỏ. Các sĩ quan đã quyết định để lại tất cả Bỉ. Những chiếc xe được đưa lên một ngọn đồi, từng chiếc một, đều nằm giữa một bãi đỗ độc đáo và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bên ngoài.

Sau khi trở về nước, những người lính muốn lấy lại xe của mình phải tự chịu chi phí vận chuyển. Nhiều chiếc đã được lấy ra khỏi bãi đỗ hiếm có này. Vào thời điểm đó, có tới 4 “nghĩa địa” xe hơi quanh Chtillon với khoảng 500 chiếc. Nhiều chiếc đã bị người dân địa phương ăn cắp và sử dụng. Theo thời gian, những chiếc xe còn lại bị gỉ, ăn mòn, rêu phong bao phủ biến cảnh vật nơi đây trở nên cổ kính, huyền bí.















Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale