Faisal Shahzad, kẻ định cho nổ tung chiếc xe chứa bom trên Quảng trường Thời Đại, New York, đã nói với toà án ở Manhattan rằng anh ta muốn nhận tội và tội của anh ta lớn hơn gấp 100 lần cáo buộc được đưa ra. Công dân Mỹ gốc Pakistan này thừa nhận 10 cáo buộc đối với mình, vì vậy sẽ không còn phiên xét xử thêm nào nữa. Anh ta sẽ bị tuyên án vào ngày 5/10 tới.

Ngày 1/5 vừa qua, Faisal Shahzad đã để một quả bom xăng và propane trong một chiếc xe đậu gần nhà hát Broadway, trên Quảng trường Thời Đại, New York. Tuy nhiên, quả bom đã may mắn không phát nổ. Phát biểu trước toà, người đàn ông 30 tuổi cho biết muốn nước Mỹ biết nếu họ không rút quân khỏi Iraq, Afghanistan, và ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên quê hương của người Hồi giáo, “chúng tôi sẽ vẫn tấn công Mỹ”. Người đàn ông gốc Pakistan này còn tuyên bố: “Mọi người phải hiểu là tôi đến từ đâu. Tôi tự coi mình là một chiến binh Hồi giáo”.

Anh ta cũng khai anh ta đã đặt lên chiếc xe đậu trên Quảng trường Thời Đại 3 quả bom khác nhau, hi vọng chúng sẽ tạo ra một quả cầu lửa lớn. Anh ta cũng đã đợi khoảng 2 phút rưỡi đến 5 phút để quả bom phát nổ. “Tôi đã đợi để nghe tiếng nổ nhưng tôi đã không nghe thấy gì. Vì vậy tôi đã bước vào nhà ga Grand Central và về nhà”,  Shahzad cho biết trước toà. Sau đó một người bán hàng trên phố đã nhìn thấy khói bốc ra từ chiếc xe và báo cho cảnh sát. Shahzad bị bắt hai ngày sau đó khi đang cố bắt chuyến bay tới Dubai, từ sân bay John F Kennedy ở New York.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel