Không chỉ có nghị lực sống phi thường, cậu bạn 14 tuổi còn ấp ủ dự định giúp đỡ những trẻ em bị bệnh tim khác giống mình.

Keith Ssewamala là một teen boy có nghị lực sống phi thường.

Keith Ssewamala , 14 tuổi ở London là một cậu bé năng động với sở thích đạp xe. Tuy nhiên cậu bạn đã gặp phải một tai nạn trong khi chơi với bạn bè. Keith thường xuyên cảm thấy bị đau ngực và bác sĩ đã kết luận cậu bạn bị mắc phải chứng phình mạch bên trái tim, có thể đe dọa đến tính mạng.

Khi chứng phình động mạch được chữa trị thì vấn đề sức khỏe của Keith tiếp tục gặp vấn đề khi cậu liên tục ho ra máu và mất dần thị lực. Keith đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị một cơn động kinh. Các bác sĩ đã phát hiện ra cậu bé bị viêm động mạch- một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên nhưng rất hiếm gặp ở các bé trai. Tỷ lệ mắc phải bệnh này là rất nhỏ.

Biểu hiện của căn bệnh này đó là gây tổn thương động mạch chủ, dẫn đến tắc nghẽn, hẹp động mạch, hiếp áp cao dẫn đến suy tim hoặc đột quỵ.

Chỉ trong vòng 1 năm, Keith đã phải trải qua năm lần phẫu thuật tim. Cậu bạn chia sẻ: “Mình thật sự không hy vọng vào 5 lần phẫu thuật đó nhưng mình biết bản thân có thể vượt qua nó và các bác sĩ sẽ làm phẫu thuật một cách tốt nhất có thể. Trải qua những lần đấu tranh với sinh tử như vậy mình có bản lĩnh, quyết tâm hơn vào cuộc sống này”.

Keith hiện đang sống với mẹ là bà Monica, 36 tuổi. Cậu gửi lời cảm ơn tới gia đình và các bác sĩ đã hết lòng chăm sóc. “Mình thật sự may mắn khi bên cạnh có một gia đình hạnh phúc, luôn quan tâm. Mình nhận ra rằng không phải tất cả trẻ em đều có gia đình và người thân như mình và mình cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ mình thời gian qua.

Mẹ của cậu rất tự hào về cậu bởi thái độ sống lạc quan và luôn tin tưởng.

Hiện tại sức khỏe của Keith đã hồi phục nhưng cậu vẫn phải điều trị bằng cách tiêm mỗi tuần tại bệnh viện. Cũng từ đây, cậu bắt đầu nuôi ý định thiết lập các hoạt động để giúp đỡ những trẻ em bị bệnh tim khác.

Mẹ Keith tâm sự: “Tôi rất tự hào về con trai của mình vì nó luôn mỉm cười trong suốt tất cả các hoạt động. Trong bệnh viện, Keith đã đòi ra khỏi giường và đi xem đứa trẻ khác bởi nó muốn nhìn thấy bọn trẻ và nói chuyện với chúng. Thằng bè đã rất dũng cảm khi đối mặt với bệnh tật”.

Keith đang hy vọng sẽ được tham quan các trường học và bệnh viện khác để truyền cảm hứng, sự tự tin quyết tâm chống chọi bệnh tật cho những người khác cũng như theo đuổi giấc mơ trở thành một diễn viên của mình.

Cậu bé đang tìm kiếm một người có thể tài trợ cho cậu thực hiện việc nâng cao nhận thức đến mọi người. “Các bác sĩ, y tá đã rất tuyệt vời khi chữa trị cho mình. Mình muốn những đứa trẻ khác bị bệnh tim khác cũng có được sự chăm sóc như vậy. Đó là lý do mình muốn thực hiện hoạt động này”, cậu nói.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm