Nghỉ hưu, tôi chăm cháu 4 năm nhưng con dâu nói "xem camera đi”, tôi bỏ về quê

16:53' 25-03-2026
Tôi cùng chồng chỉ có mỗi một mụn con. Từ nhỏ, con trai học rất giỏi, vợ chồng tôi dồn hết tâm sức, tiền bạc để nuôi dạy nó. Sau này, nó thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở thành phố lớn. Chúng tôi cũng ủng hộ việc nó ở lại làm việc tại đó để phát triển sự nghiệp.

Năm thứ 2 đi làm, con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Lần đầu, con bé chu đáo mang theo quà cáp, nói chuyện lễ phép và dịu dàng nên tôi vừa nhìn đã thấy quý. Qua nói chuyện biết gia đình nó cũng đơn giản, nó là con một trong nhà, đã có công việc ổn định nên tôi càng ưng ý.

Khi bàn chuyện cưới, nhà gái nói không cần sính lễ, chỉ muốn chuẩn bị căn nhà cho con. Nghe vậy, chúng tôi không phản đối. Hai vợ chồng tôi quyết định bán một căn nhà khác, lấy tiền mua cho hai con căn hộ rộng hơn 100m² ở thành phố. Tuy nhiên, con trai lại bảo muốn tự lưng cánh sinh nên nó sẽ dùng tiền tiết kiệm của nó để mua trả góp căn nhà.

Dẫu vậy, tôi lại nghĩ rằng đằng nào của cải của vợ chồng tôi sau này cũng để cho con, giờ giúp nó một tay cũng chẳng sao. Vậy là mỗi tháng tôi cho chúng nó 6 triệu để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Mới cưới, chúng có nhà, có xe, dù còn nợ nhưng với tuổi trẻ đã là tốt rồi. Con dâu cũng rất quan tâm tới nhà chồng. Nó hay đi chơi, mua sắm cùng tôi, ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi như mẹ con ruột. Tôi hạnh phúc vô cùng.

Hồi con trai mới cưới, con dâu rất quan tâm tôi. (Ảnh minh họa)

Khi con dâu sinh nở, tôi chưa nghỉ hưu nên đành nhờ bà thông gia đến ở cùng để chăm cháu. Bà thông gia chăm cháu ngoại 2 năm. Nhìn bà ấy vất vả đêm hôm, tôi cũng áy náy lắm nên thường xuyên mua đồ tặng bà ấy, rồi cho cháu nội và con dâu tiền mua bỉm sữa. Tuy con dâu nói không cần nhưng cuối cùng vẫn nhận.

Khi cháu 2 tuổi, tôi nghỉ hưu, con dâu nói khéo:

- Mẹ qua chăm cháu giúp con nhé? Bà ngoại chăm 2 năm cũng vất vả rồi, bố con ở quê sức khỏe yếu nên bà muốn về quê. Thuê người ngoài thì vợ chồng con không yên tâm.

Nghe vậy, tôi thu xếp đồ đạc và qua luôn. Qua nhà con trai, tôi đảm nhận toàn bộ việc nhà và chăm cháu. Con dâu đi làm y tá, thường trực đêm nên khi về nhà, tôi để con bé nghỉ ngơi, còn mình làm tất cả từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trông cháu. Ban đầu tôi thấy vui, nhưng sống lâu mới thấy con dâu không dễ chịu như tôi tưởng.

Con bé kỹ tính, nhà cửa phải sạch sẽ, không chịu được bừa bộn. Cháu đang tuổi hiếu động, phòng khách đôi khi lộn xộn, tôi tranh thủ dọn trước khi con dâu về, nhưng đôi lúc vẫn bị trách:

- Mẹ bừa bộn thế?

Cuộc sống cứ xoay quanh việc nhà và chăm cháu, tôi mệt mỏi nhưng không dám than thở với con trai, sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng chúng nó. Chỉ khi buồn quá, tôi gọi chồng tâm sự. Ông bảo:

- Bà chịu khó chút, cháu lớn đi học là ổn thôi.

Tôi tưởng khi cháu đi học sẽ nhẹ hơn, ai ngờ con dâu mang thai lần 2 và mặc định tôi phải toàn tâm chăm cháu. Con bé hay cáu gắt, khẩu vị thay đổi, đôi khi chỉ vì bữa sáng chưa hợp ý đã nổi giận. Tôi vừa chăm cháu, chăm con dâu, vừa quán xuyến việc nhà, lâu ngày sức khỏe yếu đi, mệt mỏi vô cùng.

Khi cháu gái ra đời, tôi yêu thương vô cùng, chăm sóc từng li từng tí. Nhưng dù tôi cẩn thận đến đâu, con dâu vẫn không hài lòng. Con bé chê tôi làm việc vụng, nói to, nấu ăn không ngon… Tôi ngày nào cũng thấy tự ti, tưởng rằng mình đang làm hết sức nhưng không vừa lòng ai.

Dù tôi cẩn thận đến đâu, con dâu vẫn không hài lòng. (Ảnh minh họa)

Một lần, con dâu đưa danh sách chi tiết món ăn dặm cho cháu, nhắc tôi tiệt trùng bình sữa, tôi phải ghi chép cẩn thận từng giờ từng việc. Mỗi ngày quay cuồng với núi việc như cho cháu lớn ăn sáng, đưa đi học, giặt giũ, chăm cháu nhỏ, chuẩn bị cơm tối, tiệt trùng bình sữa, đưa cháu ra ngoài… Tôi còn đi chợ, và tiền đi chợ đó tôi cũng lấy từ khoản lương hưu 10 triệu mỗi tháng của tôi chứ không đòi hỏi từ con.

Đêm đến, cháu ngủ cùng tôi, tôi chẳng bao giờ ngủ trọn giấc. Giường nhỏ, nằm không duỗi chân được, tôi chỉ tự an ủi rằng khi cháu đi học, tôi sẽ về quê nghỉ hưu, sống cho mình.

Nhưng cuối cùng, mọi công sức của tôi đều bị nghi ngờ. Một lần cháu gái nôn trớ, con dâu nói với con trai:

- Mẹ chắc cho cháu ăn gì không tốt. Xem camera đi!

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Hóa ra camera trong nhà là để giám sát tôi, từng hành động đều bị theo dõi. Trong khi tôi bỏ sức, bỏ tiền chăm cháu, con dâu vẫn không tin, không tôn trọng. Tôi bàng hoàng, tự hỏi rằng những năm qua mình hy sinh có ý nghĩa gì?

Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ, trở về quê. Trên đường đi, tôi nghĩ rằng dẫu hy sinh bao nhiêu cũng không được biết ơn, vậy thì đã đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Ở tuổi này, tôi xứng đáng được sống cho mình, trân trọng bản thân, không phải chịu sự nghi ngờ và thiếu tôn trọng.

Về quê, tôi mới thấy nhẹ nhõm. Tự dưng tôi nhận ra, tình yêu thương con cháu là lẽ thường, nhưng lòng biết ơn và sự tôn trọng mới là điều đáng quý. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống cho mình, sống thật thoải mái, không phải chịu áp lực và sự nghi ngờ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/nghi-huu-luong-10-trieu-thang-toi-cham-chau-4-nam-nhung-con-dau-noi-xem-camera-di-toi-bo-ve-que-c391a665957.html