Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh gây chú ý đăng tải hình ảnh bảo tàng đạo Mẫu kèm dòng trạng thái: "Bảo tàng đạo Mẫu về đêm".

Qua loạt ảnh thấy được công trình này nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bảo tàng đạo Mẫu trông vô cùng huyền bí. Có lẽ, do được xây dựng từ những viên ngói và gạch cổ nên công trình càng thêm phần cổ kính dù mới hoàn thiện.

Khung cảnh hùng vĩ, huyền bí của công trình trong đêm. 

Nghệ sĩ Xuân Hinh mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành bảo tàng đạo Mẫu.

Từng viên ngói, cái cây đều được nghệ sĩ tuyển chọn. 

Dưới bài viết, nam nghệ sĩ nhận về vô số lời khen bởi ý tưởng quá hay và độc đáo. Đồng thời, mọi người cũng đều bày tỏ mong muốn nghệ sĩ Xuân Hinh sớm mở cửa bảo tàng đạo Mẫu cho người dân được vào thăm quan và chiêm ngưỡng.

Ngoài khuôn viên rộng rãi và hoành tráng thì bên trong bảo tàng còn có 1 thư viện để lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, bao gồm sách vở về hát văn, hầu đồng, ca dao tục ngữ, ca trù… hay những bức tranh dân gian. Ở đây cũng có những đạo cụ các vở diễn nổi tiếng trong suốt sự nghiệp hàng chục năm của Xuân Hinh.

Bên trong bảo tàng, Xuân Hinh sưu tầm nhiều tranh dân gian, sách vở về hát văn, hầu đồng, ca dao tục ngữ, ca trù… để khán giả trẻ nếu có dịp thăm quan sẽ hiểu hơn về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Được biết, nam nghệ sĩ phải dành đến 8 năm sưu tập hàng triệu viên gạch, ngói cổ và mất gần 5 năm để xây dựng, hoàn thiện bảo tàng đạo Mẫu 5.000m2 ở Sóc Sơn. Xuân Hinh chia sẻ: "Toàn bộ tường ở đây tôi xây bằng từng viên ngói. Mọi người tưởng tôi xếp vào nhưng không xếp được, cao thế kia cơ mà, phải xây. Những viên ngói này tôi phải đi thu gom từ các nhà dân, khi người ta dỡ đi để xây nhà mới. Tôi phải đến rất nhiều nhà dân và họ đều là con của Mẫu. Tôi gom về đây để che chở, làm đẹp cho Mẫu và mang hồn cốt Việt Nam. Tính ra tôi mua 5 triệu viên ngói cổ, hơn triệu viên gạch thất từ 500 nhà dân. Vườn cây trong đây cũng đều là những cây hơn 50 năm tuổi". 

Nghệ sĩ từng cho biết: "Từ trước tới nay tôi luôn muốn xây dựng một bảo tàng đạo Mẫu để lưu giữ toàn bộ bút sách về tam phủ, tứ phủ, đạo Mẫu, kể cả những hoành phi, câu đối, khăn áo thêu tay của các cụ từ ngày xưa, mang đậm nét Việt Nam. Tôi muốn giới trẻ tới đây không thấy sợ sệt mà yêu văn hóa dân tộc này, yêu đạo Mẫu này - đạo cha ông của người Việt chính thức".

Hướng tới mục tiêu gìn giữ và bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng, Xuân Hinh làm nhiều người xúc động và ngưỡng mộ.

Xuân Hinh năm nay 64 tuổi, được khán giả gọi là "Vua hài đất Bắc". Nam nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm: Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người... Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/sao-viet/sao-viet-24h-xuan-hinh-khoe-bao-tang-dao-mau-hang-nghin-m2-duoi-anh-trang-dan-tinh-xuyt-xoa-boi-do-hoanh-trang-c337a603566.html