Nghe bạn thân kể chuyện về người bạn trai cất công theo đuổi, tôi lại băn khoăn muốn chia tay luôn

08:00' 17-10-2023
Ngay từ lần đầu gặp Hoàn, tôi đã kết bởi vẻ đẹp trai nam tính của anh. Cả 2 đều có số điện thoại của nhau, vậy mà suốt 1 tuần chờ đợi nhưng anh không liên lạc với tôi. Không thể tiếp tục chờ nữa, tôi quyết định gọi và mời đi uống cà phê nhưng anh từ chối, nói là đang bận việc.

Tôi quan niệm những gì càng khó đạt được thì càng giá trị, vì thế tôi đã theo đuổi Hoàn suốt 2 tháng. Ngày nào tôi cũng nhắn tin gọi điện, thậm chí còn tặng quà nhưng anh rất hờ hững, thậm chí đôi lúc còn nói những lời tổn thương trái tim tôi.

Trong lúc buồn chán, tôi tâm sự chuyện tình cảm với 1 người bạn thân tên Thư. Cô ấy nói, với gia thế và tính cách của tôi, chàng trai nào cũng muốn được làm chồng. Tôi không muốn mang chuyện bố mẹ giàu có ra để tìm chồng, làm như thế chỉ kiếm được chàng trai tham tiền chứ chắc gì họ đã yêu tôi thật lòng.

Thư nói khi đã tìm được anh chàng mà bản thân thích, đôi khi cũng phải phá lệ thì mới cưa đổ người ta. Nghe cô ấy nói cũng hợp lý nên tôi xin 1 cuộc hẹn với Hoàn. Anh bảo: "Cô không phải là gu của tôi, đừng liên lạc nữa, phiền toái lắm".

Tôi nói chỉ gặp anh duy nhất lần này và sau này sẽ không làm phiền nữa. Có bạn thân tôi đi cùng nên anh không phải lo. Có lẽ lời nói của tôi đã có tác dụng nên anh đồng ý hẹn gặp.

 

Ngay từ lần đầu gặp Hoàn, tôi đã kết bởi vẻ đẹp trai nam tính của anh. (Ảnh minh họa)

Thứ 7 tuần trước, 3 chúng tôi đi ăn, trong khi tôi và Thư nói chuyện rất thoải mái thì Hoàn có vẻ không vui lắm, thường xuyên nhìn đồng hồ. Đến khi Thư hỏi tôi về giá trị của căn hộ mua tháng trước thì Hoàn mới nhìn tôi với ánh mắt coi trọng hơn.

Sau tối hôm đó, anh chủ động gọi điện cho tôi mỗi khi rảnh rỗi, thậm chí còn mời đi chơi nữa. Hôm qua, Thư đến nhà tôi chơi và hỏi tình hình yêu đương đến đâu. Tôi vui mừng báo cáo là đang rất thắm thiết.

Thư nói có 1 người bạn làm cùng cơ quan với Hoàn và biết rất rõ chuyện quá khứ của anh ấy. Hoàn từng yêu 1 cô gái tên Trinh trong nửa năm, khi bạn gái có bầu thì anh bắt ép bỏ thai, vì gia đình 2 bên đều nghèo khó, cả 2 chưa có công việc ổn định. Nhưng Trinh không bỏ con mà đòi cưới, Hoàn tức quá tính bài chuồn. 

Khi bố mẹ Trinh biết chuyện con gái có thai bị bạn trai hắt hủi, họ đến tận nhà ăn vạ, vì sợ xấu mặt gia đình nên bố mẹ Hoàn miễn cưỡng đón nhận cô ấy về nhà. Họ đợi khi nào cô ấy sinh con ra và làm xét nghiệm ADN, nếu là con cháu thì mới đồng ý tổ chức đám cưới, còn ngược lại sẽ đuổi ra khỏi nhà.

Trong những ngày Trinh sống ở nhà Hoàn, bị mọi người đối xử rất hờ hững lạnh nhạt. Cô ấy làm gì nói gì không ai quan tâm, cả nhà coi Trinh như không khí vậy. Do suy nghĩ nhiều quá nên cái thai dọa sảy, Trinh đau bụng nhờ bạn trai đưa đi viện khám thì anh ấy nói câu:

"Tôi không có thời gian, thích đi bệnh viện tự bắt xe taxi mà đi, đừng suốt ngày mang đứa con ra làm lá chắn nữa, mệt mỏi lắm rồi".

Trinh đau bụng nhờ bạn trai đưa đi viện khám thì anh ta nói không có thời gian, bảo cô ấy tự bắt xe đi. (Ảnh minh họa)

Không nhờ vả được gia đình Hoàn, Trinh phải gọi điện cho bố mẹ cô ấy đến đưa đi viện. Thật may cô ấy đến bệnh viện kịp thời để can thiệp, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thấy con gái sống khổ quá, mẹ Trinh quyết tâm đưa cô ấy về nhà chăm sóc và không cần gia đình Hoàn nữa. Đứa bé bây giờ được 3 tuổi nhưng gia đình Hoàn chưa đến thăm lần nào.

Hoàn từng nói với bạn bè thân thiết:

"Sẵn sàng làm phi công trẻ lái máy bay bà già, nếu người phụ nữ đó nhiều tiền".

Thư nói:

"Vì nhà bạn gái nghèo mà gia đình Hoàn hắt hủi mẹ con cô ấy thì không thể chấp nhận được. Người đàn ông đó không xứng đáng để cậu hao tâm tổn sức".

Từ trước đến nay, tiêu chuẩn chọn chồng của tôi phải là người có đức. Khi biết việc Hoàn đã gây ra trong quá khứ làm tôi rất buồn và muốn từ bỏ nhưng trái tim tôi đau nhói khi nghĩ đến chuyện rời xa anh ấy. Theo mọi người, nếu tôi chấp nhận lấy người đàn ông tham nhà bạn gái giàu sang phú quý như anh liệu sau này có hạnh phúc không?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Ari Casanova Vùng: Maribyrnong. Phone: 494 137 708
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/kho-khan-lam-moi-cua-do-ban-trai-nghe-ban-than-ke-chuyen-toi-lai-ban-khoan-muon-chia-tay-c391a573774.html