Cuộc sống vốn không công bằng, người thì không có chỗ để đặt hoa, người thì một cành hoa cũng không có.
Trong năm có một vài ngày mà gái ế luôn coi đó là một sự đày ải. Từ ngày cầm thiệp hồng trên tay của đứa bạn thân nhất, đến những ngày mùa đông lạnh giá người ta tay trong tay, rồi mới đây thì ngày lễ tình yêu và giờ lại là 8/3, nàng luôn thấy mình sống trong một thế giới khác.
8/3 không của riêng ai cả nhưng dường như so với những gái có người yêu thì gái “ế” vẫn luôn cảm thấy mình “bị” thiệt thòi.
Ảnh minh họa.
Là ngày của phụ nữ nhưng đôi khi gái ế nào đâu được “tôn vinh”. Những ngày ấy thì cánh đàn ông, con trai chỉ hì hụi chọn quà cho mẹ, cho bạn gái chứ nào đâu chú ý đến mình. Và thế rồi mỗi năm trôi qua, 8/3 lại được list vào danh sách những ngày không mong đợi nhất của gái ế.
Nàng lên mạng than vãn, thì ra xung quanh mình cũng đầy người ế cùng chung cảnh ngộ. Nàng lại lên Facebook xem thế nào thì thấy những câu chuyện về tình yêu sướt mướt, về những món quà lãng mạn của mấy cô nàng khác. Nhìn mãi cũng thấy bực mình và phương án an toàn nhất nàng chọn là tắt máy tính đi tìm việc khác chơi.
Đi học, đi làm nàng luôn cố tỏ ra thờ ơ với những sự háo hức của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng thật ra, mọi cử động nhỏ nhất của họ dù đã cố tránh nhưng vẫn lọt vào mắt đen đang rầu rĩ của nàng.
Gái ế tự đặt ra muôn vàn câu hỏi. Phải chăng nàng xấu đến nỗi trời xanh không thấu hiểu? Xấu đến nỗi trên đời này không còn chàng trai nào để nàng có thể sánh bước? Nhưng nào đâu phải thế, nàng cũng thấy mình không đến nỗi nào.
Nàng lại nghĩ rằng mình không có sức hút với người khác phái? Cũng không hẳn vì bạn trai thì nhiều chứ người yêu thì “đào” đâu cũng chả có.
Và dù có tỏ ra vui cười đến thế nào thì trong lòng gái ế ngày 8/3 luôn có một khoảng trống hoác.
Nỗi buồn chạm nhẹ khiến nàng có cảm giác như đứng trên một chân ở mấp mé nước, luôn chơi vơi chới với. Gái ế quyết đi tìm “đồng bọn” của mình.
Người ta đã bảo rồi, gái ế mà tụ tập với gái ế thì còn ế dài. Nhưng ngoài lựa chọn ấy ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào vui vẻ, thoải mái hơn nữa.
Thế là nàng có một buổi cà phê hàn huyên, tán phét chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chàng trai, nhắc đến quà cáp trong ngày này.
Một số nàng thì chọn cách ủ ê hơn, một là lang thang trên phố rồi về nhà ngủ. Hai là nằm nhà gác chân lên xem phim cho qua ngày. Tự tưởng tượng và hứa với lòng mình rằng năm sau sẽ không thế này nữa, dù chết dù sống cũng phải bắt một anh về “nuôi”.
Dù sao thì không có người yêu vẫn sống được, thế nhưng có những ngày chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy đã qua ngày khác rồi.
Gái ế quyết định gọi điện về cho mẹ, tự nhủ rằng ngày này chỉ dành cho mẹ mà thôi.
Sau đó nàng tặc lưỡi cười: May mà mỗi năm chỉ có một ngày 8/3!
Theo gonews