Ngất lịm thấy cảnh con gái đang âu yếm bạn trai

17:02' 15-12-2015
Tiếng vịt kêu quang quác khiến Thanh và bạn trai phát hiện ra. Thanh chạy lại rồi chết đứng nhìn cảnh mẹ nằm sõng soài trước mắt.

Nhân tiện lên Hà Nội lấy hàng, chị Thủy ghé luôn qua phòng trọ của cô con gái lớn thăm nom và cho thêm ít tiền tiêu vặt. Ngang qua chợ, chị mua con vịt ngon định bụng nấu cho con bữa bún măng, càng nghĩ càng khổ thân con bé, ham học đến nỗi nghỉ hè cũng muốn ở lại học thêm tiếng Anh.

Vào đến ngõ, thấy cổng chỉ cài chứ không khóa, chị khẽ khàng dắt xe vào. Mấy phòng trọ bên cạnh đều khóa cửa, chắc các sinh viên này đều đã về quê. Đến cửa phòng trọ, chị thấy một chiếc xe máy dựng trước cửa, chột dạ, đẩy nhẹ cánh cửa sổ, chị bàng hoàng nhận ra cô con gái rượu đang cùng một chàng trai lạ nằm âu yếm trên giường.

Vừa đi đường xa, mệt mỏi nắng nôi, lại gặp cảnh quá sốc như vậy, chị Thủy ngất lịm lúc nào không hay. Con vịt và mấy thứ đồ chị mua rơi phịch xuống đất. Tiếng vịt kêu quang quác khiến Thanh – con gái chị – và cậu bạn trai phát hiện ra. Thanh chết đứng khi nhìn thấy mẹ nằm sõng soài ngay trước mắt. Cô vội vàng đưa mẹ vào trong rồi hối cậu bạn trai gọi xe cấp cứu…

Ảnh minh họa

Tỉnh lại trong bệnh viện, chị Thủy chỉ khóc ròng chứ chẳng nói được câu nào. Người mẹ ấy nghĩ đến công lao sớm hôm buôn bán nhặt nhạnh để lo cho 2 con gái học hành nên người, giờ thì đổ cả xuống sông, xuống biển.

Vì hoàn cảnh gia đình mà chị Thủy không được học nhiều. Năm 18 tuổi chị quen anh Mạnh, người cùng làng, rồi kết hôn không lâu sau đó. Lấy nhau rồi hai vợ chồng cũng thương yêu đùm bọc chứ không có chuyện vì trẻ quá mà hay cãi cọ, đôi co. Chỉ hiềm một nỗi anh Mạnh không có sức khỏe tốt, rất hay ốm vặt nên công to việc lớn trong nhà đều do chị gánh vác. Chị sinh liên tiếp 2 cô con gái, đứa lớn đặt tên là Thanh, đứa bé là Nga. Khi bé Nga được 2 tuổi thì anh Mạnh qua đời, để lại người vợ trẻ một thân một mình nuôi con.

Thương các con côi cút thiệt thòi, chị Thủy quyết không đi bước nữa để ở vậy nuôi con, thờ chồng. Được cái ông trời thương chị mà cho cái duyên buôn bán. Cứ mua một thì bán được hai ba nên chẳng mấy chốc chị có đủ tiền làm nhà, làm cửa, cho các con ăn học đàng hoàng, còn hơn khối gia đình đủ cả cha, cả mẹ.

Hai bên nội ngoại ai cũng nể chị vì cái tâm, vì sự đảm đang, tháo vát. Duy chỉ có một điều mọi người không đồng ý với bà mẹ này là chị chiều 2 con thái quá. Con bé Thanh ngày mới vào cấp hai đã nằng nặc đòi mẹ sắm cho điện thoại di động, tưởng con đòi rồi để đấy, ai ngờ đâu chỉ mấy ngày sau chị Thủy mang về một cái xịn hẳn hoi, vẫn còn nguyên trong hộp để tặng con.

Ảnh minh họa

Rồi từ cái điện thoại ấy con bé đòi đủ thứ trên đời, nào là máy tính xách tay, xe đạp điện, quần áo, đồ dùng không biết bao nhiêu mà kể. Có lần vào năm cuối cấp 3, con bé đòi mua máy tính bảng, mẹ bận chưa đi mua được cho thế mà Thanh giận dỗi bỏ đi hai ngày trời khiến mẹ khóc lóc tìm kiếm khắp nơi.

Chị Thủy bình thường cũng không phải người kém khôn ngoan nhưng chẳng hiểu sao cứ dính đến chuyện con cái là chị như bị bỏ bùa. Đi đâu, lúc nào chị cũng chỉ thích người ta khen con mình xinh, học giỏi, ăn mặc thời trang như gái thành phố.

Còn lỡ có ai mách chị chuyện con bé Thanh yêu đương sớm, đi với bạn trai đến tối đêm mới về thì y như rằng sẽ bị chị nói cho một trận, bảo rằng họ 'ghen ăn tức ở', thấy con cái người ta giỏi giang thì đặt điều nói xấu. Vậy nên lâu dần chẳng ai còn dám tâm sự hay chia sẻ gì với chị, dù họ biết rõ mười mươi là con gái lớn của chị thay người yêu như thay áo, lại còn liên tục ra vào nhà nghỉ từ hồi lớp 11, 12.

Ngẫm kĩ lại, giờ chị Thủy mới thấy mình có lỗi. Suốt một thời gian dài chị đã thả lỏng con, chỉ chạy theo những yêu cầu của chúng mà không biết dạy dỗ, bảo ban. Thấy con gái học giỏi, thi được vào đại học là chị đã mừng, nghĩ chắc hẳn nó phải ngoan ngoãn, chăm chỉ thì mới học hành được như thế. Ai dè cơ sự lại đến nỗi này.

Rồi đột nhiên, chị ngồi phắt dậy khi nhớ đến con gái nhỏ ở nhà. Mới hôm qua thôi, nó vừa xin đi du lịch với nhóm bạn tận 2 ngày ở tận SaPa…

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.