Trong một bộ phim cổ trang đang phát sóng, không ít sao Hàn đương thời hóa thân thành mỹ nữ chốn hậu cung. Họ phải “thoát xác” để từ thế giới hiện đại có thể “lọt thỏm” vào thẩm cung Joseon thời vua chúa xứ Kim chi cách đây những 300 năm.

Qua những tập đầu, với bức tranh cung son của vua Injo, khán giả màn ảnh nhỏ khá ấn tượng với dàn mỹ nhân Joseon xinh đẹp, nhất là 3 nhân vật trung tâm trong “Cuộc chiến nội cung”.

Kim Hyun Joo: Tham vọng và độc ác

Một Kim Huyn Joo dịu dàng và đầy lòng nhân ái trong đời thường...

Từng sở hữu vẻ đẹp trong sáng, hiền lành trong “Vườn sao băng”, “Giày thủy tinh” hay hồn nhiên vui tươi trong “Cô Kim muốn làm triệu phú”, gần đây, khi bước sang tuổi “băm”, Kim Hyun Joo thường đảm nhiệm các vai diễn sâu sắc, nội tâm phức tạp.

Sau thành công với hình tượng tổng biên tập nhiều tâm sự trong “Mẹ ơi, con xin lỗi!”, Huyn Joo quyết thử sức tuyến vai phản diện trong “Cuộc chiến nội cung”. Khán giả sẽ bắt gặp một hậu phi Yam Joen của vua Injo lắm mưu nhiều kế lẫn cùng hung cực ác, bất chấp tất cả để tranh đoạt quyền lực. Đây là vai phản diện và cổ trang đầu tiên đánh dấu chuyển biến mới trong sự nghiệp của “cô Kim”.

...khi lao vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa các mỹ nhân Joseon trong phim...

...phải hóa độc ác, xảo trá, nham hiểm và đầy tham vọng.

Song Sun Mi: Quý phái và mạnh mẽ

Song Sun Mi năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung như đôi mươi. Nữ diễn diên họ Song bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1997, đến nay nhan sắc khả ái này là gương mặt thân quen của những người yêu thích điện ảnh xứ Hàn, đã tham gia khoảng 30 phim truyền hình và màn ảnh rộng. Gần đây nhất, Song Sun Mi xuất hiện bên cạnh dàn mỹ nhân xinh đẹp trong phim về đề tài hoa hậu mang tên “Miss Korea”.

Một Song Sun Mi với nụ cười khả ái và vẻ đẹp trẻ trung...

Trong “Cuộc chiến nội cung”, Song Sun Mi vào vai thái tử phi họ Kang xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Trong phim, tuy là quý tộc nhưng mỹ nhân họ Kang khuyến khích thái tử cùng nhau cày bừa, trồng trọt. Thái tử phi còn “một mình một ngựa” trở về Joseon thăm con sau thời gian cùng chồng làm con tin cho ngoại bang. Vì cản trở con đường danh vọng của Yam Joen mà nhân vật do Song Sun Mi thủ diễn cùng thái tử bị hãm hại thảm khốc.

...phải hóa thành người đẹp đầy u buồn, uất hận bởi vai diễn thái tử phi.

Go Won Hee: Vương phi ngây thơ

“Hot girl” xứ kim chi Go Won Hee xuất thân người mẫu quảng cáo và là gương mặt đại diện cho hãng máy bay Asiana Airlines. Cô bắt đầu được chú ý khi xuất hiện bên cạnh 3 chàng ca sĩ điển trai trong nhóm JYJ trong một quảng cáo về thuốc trị cảm. Sau đó, công ty đại diện đã định hướng Won Hee không chỉ là “nữ hoàng quảng cáo” mà nên bước vào điện ảnh.

Một Go Won Hee hiện là gương mặt được yêu thích tại Hàn Quốc...

“Cuộc chiến nội cung” là phim truyền hình thứ hai Go Won Hee tham gia. Vì chỉ mới sinh năm 1994 nên nhân vật vương phi 15 tuổi Jang Ryeol dường như được “đo ni đóng giày” cho Go Won Hee. Nhân vật này tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người xem khi khắc họa thành công một trung cung ngây thơ, nụ cười chịu đựng thường trực trên môi và sau nhiều cuộc đối đầu cùng Yam Joen, vương phi 15 tuổi buộc trở nên mạnh mẽ, cứng rắn.

...bỗng trở thành vương phi "bé tí" phải từ bỏ sự thơ ngây để có thể tồn tại.

Trong “Cuộc chiến nội cung”, để tái hiện nơi cung cấm lắm “hoa thơm cỏ lạ”, đạo diễn bộ phim buộc phải quy tụ không ít “mỹ nữ đương thời” tại xứ Hàn, cùng vô số trang phục bắt mắt mô phỏng thời xưa, khiến hậu trường bộ phim không thiếu cảnh hoạt kê, vui nhộn.

Trong phim thì đối đầu chết sống, nhưng chốn hậu trường lại là chị em thân thiết, cùng tươi cười làm trò chào người hâm mộ...

Tại trường quay, các mỹ nhân trong rất nhí nhảnh...

...trong trang phục lễ hội hơi bị "hoa lá cành" của các hậu phi thời Joseon.

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale