Ngã ngửa khi mở thư viện ảnh trên điện thoại của vợ ra xem

19:00' 09-03-2016
Mấy hôm trước, Huy cầm điện thoại của vợ mở thư viện ảnh ra xem mà ngã ngửa. Những kiểu ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt, chu môi rồi tạo dáng ưỡn ẹo…

Khi quyết định lấy Hà, Huy đã vấp phải sự phản đối ghê gớm của mẹ anh. Người ta nói con gái nhất dáng nhì da nhưng Hà thì không được cả hai. Cô không béo nhưng gầy vô cùng, nước da thì được phủ một màu ngăm ngăm đen. Mẹ Huy chê nhìn cái dáng ấy thì sau sinh nở thế nào nhưng Huy chỉ cười trừ rồi kể những điểm tốt của người yêu để động viên mẹ. Cuối cùng thì mẹ Huy cũng phải gật đầu đồng ý.

Hà là người phụ nữ hiền lành, giản dị, chăm chỉ, hiếu thảo và biết cách vun vén cho cuộc sống gia đình. Huy rất yên tâm và tin tưởng khi lấy được một người con gái như vậy làm vợ. Nhưng rồi đột nhiên vợ thay đổi khiến Huy ngỡ ngàng.

Mấy tháng trước đi dự đám cưới của một cô đồng nghiệp cùng công ty Huy, không hiểu lúc ngồi cạnh mấy chị em tám chuyện ai là người đã nhồi nhét và tư vấn cho Hà cách làm đẹp. Nhưng mà oái oăm làm sao , cô lại chọn cho bản thân phong cách xì tin khi đã vượt ngưỡng 30.

Nhưng mà oái oăm làm sao, cô lại chọn cho bản thân phong cách xì tin khi đã vượt ngưỡng 30. (Ảnh minh họa)

Vì muốn khao khát thay đổi làn da đen nhẻm có từ thời cha sinh mẹ đẻ để có thể mặc quần sóc, áo hai dây giống như bao cô gái khác, Hà đã quyết định mua một đống phấn kem về dùng. Mỗi lần nhìn thấy vợ đứng hàng tiếng đồng hồ trước gương, tay bôi bôi trát trát mấy lớp kem lên Huy thấy vừa thương vừa tội. Song mấy ngày sau Huy phải vội vã đưa vợ vào viện khám vì mặt Hà nổi chi chít mụn do dị ứng.

Sau lần ấy anh đã chấn chỉnh vợ nhưng Hà vẫn không từ bỏ công cuộc làm đẹp của mình. Một lần Huy đã suýt ngất vì cách làm đẹp với đôi mắt của vợ mình. Sáng ấy Hà phải ngồi nửa tiếng đồng hồ dùng bút nước kẻ mắt, vừa xong thì thấy cô ấy lao vào nhà vệ sinh chắc có việc cần giải quyết.

Lúc vợ trở ra, Huy hốt hoảng khi thấy mặt vợ thâm đen như vừa bị ai đấm. “Mắt em làm sao thế, Vừa va vào đâu à?”. “Sao, có làm sao đâu”. Hà vội vã soi gương, chính cô cũng hốt hoảng với khuôn mặt của mình. “Trời ơi, chắc vừa rồi tay ướt em cọ lên mắt nên nó lem nhem hết thế này”. Thế là Hà lại hì hục tẩy trang khiến muộn cả giờ làm.

Huy ôm bụng cười vì không hiểu ý thức tân trang sắc đẹp của em tiến hành thế nào mà toàn trượt dốc chứ không tiến bộ gì cả. Mấy hôm trước, Huy cầm điện thoại của vợ mở thư viện ảnh ra xem mà ngã ngửa. Những kiểu ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt, chu môi rồi tạo dáng ưỡn ẹo… khiến Huy nóng mặt quát ầm ĩ thì Hà khóc lóc nói chồng: “Anh chẳng hiểu gì cả, chụp thế đăng face mới nhiều người like”.

Huy bực bội vô cùng, vợ đã ngoài 30 chứa có phải 15, 16 nữa đâu mà bắt chước theo tụi nhỏ! Đã thế, Hà còn học đòi ở đâu lối sống ảo không thể chấp nhận được.

Hôm trước thấy Hà chụp mấy cái ảnh quần áo hàng hiệu lên mạng khoe chồng tặng mà Huy giật mình. Đó toàn là đồ một người chị họ của vợ ở nước ngoài gửi về cho chứ lương Huy có 6 triệu bạc thì lấy tiền đâu mà mua những thứ đó.

Huy không ngờ vợ vốn giản dị lại trở nên thay đổi một cách ngớ ngẩn thế này. Anh cũng thông cảm và hiểu cho ý nguyện chính đáng của cô ấy nhưng cứ thế này thì không thể nào chấp nhận được. Anh biết làm thế nào để vợ trở lại con người như trước đây.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.