Một vụ xả súng đã xảy ra sáng 1-9 tại thị trấn Ashburton (New Zealand) khiến hai người thiệt mạng và một người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Giới chức địa phương cho biết vụ xả súng diễn ra tại văn phòng Cục Lao động và Tiền lương (WINZ) tại thị trấn Ashburton, cách thành phố Christchurch 85km về phía tây nam, khi một người đàn ông trung niên da trắng, được cho là vô gia cư, đi xe đạp đến văn phòng WINZ và bắn liên tiếp vào các nhân viên nơi đây.
Người đàn ông này sau đó đã nhanh chóng tẩu thoát. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng, cả trên bộ và trên không, phong tỏa nhiều tuyến đường, siết chặt an ninh.Cho đến thời điểm hiện tại, người dân tại Ashburton vẫn được khuyến cáo phải ở yên trong nhà hoặc văn phòng và tránh xa các cửa sổ.
Toàn bộ văn phòng của WINZ tại khu vực Canterbury vẫn phải đóng cửa. Cảnh sát địa phương cũng đang ráo riết truy tìm John Henry Tully, 48 tuổi - người được cho là nghi phạm xả súng.
Xả súng là tội phạm hiếm gặp ở New Zealand, một trong những quốc gia được xem là hòa bình nhất thế giới.