Có thể nói, năm 2014 là một cột mốc rất đáng nhớ với ĐT U19 Việt Nam, khi họ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ nhờ bước tiến vượt bậc. Hãy cùng điểm lại 5 sự kiện đáng nhớ nhất.
Năm 2014 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ U19
Tưng bừng ở giải U19 quốc tế
Tại giải U19 quốc tế - NutiFood cup, được tổ chức tại TP.HCM tháng 1-2014, với các khách mời là những đội U19 mạnh của Nhật Bản, AS Roma và Tottenham, các cầu thủ trẻ của HLV Graechen như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều… đã cống hiến một lối đá vô tư và đầy quyến rũ. Dù thất bại cả 3 trận, nhưng đó là những bài học rất lớn cho những cầu thủ ở tuổi teen này. U19 Việt Nam đã chia tay giải đấu với trận đấu rất hay dù thua U19 Tottenham 2-3.
Du học châu Âu
Chuyến đi kéo dài hơn 50 ngày ở Anh, Pháp và Bỉ (tháng 3-2014) thật sự vô cùng hữu ích cho ĐT U19 Việt Nam. Ở đây, họ được sống trong môi trường bóng đá đỉnh cao, được cọ xát với những tài năng quốc tế, được tập luyện và thi đấu trên những mặt sân chất lượng nhất. U19 Việt Nam đã thắng U19 Arsenal tới 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên của chuyến du học này, và nó là điểm khởi đầu hoàn hảo cho thành công của cả chuyến đi, nơi mà các học trò HLV Graechen đã trưởng thành hơn rất nhiều.
HCB Cúp Hassanal Bolkiah
Dù thua Myanmar 3-4 trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á (tháng 8-2014), nhưng đây là giải đấu ghi nhận sự tiến bộ của các cầu thủ U19 Việt Nam. Giải đấu sẽ hoàn hảo hơn nếu lối chơi tấn công rực lửa giúp các cầu thủ trẻ vô địch sau trận chung kết đáng nhớ, nhưng hàng thủ U19 Việt Nam cũng đã nhận được nhiều bài học quý giá sau trận đấu này.
Về nhì tại giải U19 Đông Nam Á
Một lần nữa, Công Phượng và các đồng đội lại khiến người hâm mộ bâng khuâng hụt hẫng. Dù thi đấu rất hay và ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á (tháng 9-2014), trong đó có việc đánh bại U19 Australia bằng siêu phẩm solo của Công Phượng, rồi trả nợ sòng phẳng U19 Myanmar 4-1 ở bán kết, nhưng chúng ta vẫn để thua U19 Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết đáng nhớ ở sân Mỹ Đình. Đó cũng là lần đầu tiên sân Mỹ Đình được lấp đầy khán giả trong một trận đấu của các cầu thủ trẻ. Một trận thua đầy tiếc nuối nhưng cũng phải thừa nhận U19 còn phải nỗ lực nhiều mới đạt tới đẳng cấp của Nhật Bản.
Ấn tượng tại VCK U19 châu Á
Không đặt nhiều kỳ vọng khi tham dự VCK U19 châu Á (tháng 10-2014), nhưng các cầu thủ của HLV Graechen đã làm tốt công việc của mình. Sau 2 trận thua trước U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản, ĐT U19 Việt Nam đã chia tay giải đấu này trong thế ngẩng cao đầu, với việc buộc U19 Trung Quốc, đội bóng vốn tỏ ra khinh thường U19 Việt Nam trước đó, phải sáng mắt bằng trận hòa 1-1 đầy may mắn với họ. Nếu dứt điểm tốt hơn sau vô số cơ hội được tạo ra, U19 Việt Nam đã có một chiến thắng cách biệt.
Cú hích mạnh
Một năm khát danh hiệu của U19 Việt Nam đã được tạm khép lại với chức vô địch giải U21 quốc tế của U19 HAGL, vốn là nòng cốt của U19 Việt Nam. Công Phượng và các đồng đội đã có một giải đấu rất hay để rồi khiến tất cả phải vỡ òa khi vượt qua U21 Thái Lan 3-0 trong trận chung kết để giành ngôi vô địch. Chức vô địch này của Công Phượng và các đồng đội chính là cú hích mạnh mẽ để giúp họ có động lực gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2015, nhất là khi lứa cầu thủ U19 của 2015 sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6-2015 ở Singapore.
Theo xaluan