Trong những ngày gần đây, tương lai của Cesc Fabregas đang trở thành đề tài cực kỳ nóng bỏng của giới truyền thông. Không ít nguồn tin cho rằng Barca đang cân nhắc nghiêm túc việc sẵn sàng để “đứa con lưu lạc” của mình ra đi 1 lần nữa với mức giá khoảng 30 triệu bảng. Liệu điều này có trở thành sự thật không?

Dù mới đây Fabregas đã lên tiếng trấn an dư luận về tương lai của mình và khẳng định rằng anh vẫn rất muốn cống hiến cho Barcelona ở những năm kế tiếp. Bất chấp vừa trải qua một mùa giải không thực sự thành công trên phương diện cá nhân và những mối quan tâm từ hàng loạt đội bóng khác, Cesc cho biết mình không hề có ý định ra đi. Tiền vệ người TBN được cho là đang được liên hệ bằng các hợp đồng bom tấn từ cả 2 CLB thành Manchester và cả CLB cũ Arsenal. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc gặp gỡ giữa anh với HLV Tito Vilanova được diễn ra trong tuần tới. Cả 2 bên sẽ cùng ngồi thảo luận và đưa ra một giải pháp tối ưu nhất.

Fabregas sẽ ở lại Barceona - Ảnh: Internet


Khả năng ra đi của cựu đội trưởng Arsenal không phải là không có, nhưng với những ai yêu mến Barca chắc hẳn họ sẽ không tin rằng CLB sẽ bán đi người mà cách đây gần 2 năm họ đã tìm mọi cách để đưa anh trở lại với Nou Camp. Vậy những lý do nào khiến người ta có thể tin tưởng vào điều đó?
1. Bị ép chơi ở quá nhiều vị trí
Mùa giải đầu tiên ở Barca của Fabregas thực sự là rất tuyệt vời. Anh hòa nhập nhanh với đội bóng mới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù  thi đấu ở những vị trí không phải sở trường như tiền đạo lùi, đá cắm, hay dạt cánh nhưng Fabregas vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối mùa bóng 2011-2012, anh ghi được 15 bàn thắng cùng 20 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Một sự khởi đầu hoàn hảo!
Trong kỳ Euro 2012 mà TBN bảo vệ thành công chức vô địch, HLV Vicente Del Bosque cũng đã sử dụng Fabregas là người đá cao nhất trên hàng công trong sơ đồ kỳ lạ 4-6-0 mặc dù ông có trong tay đến 3 tiền đạo thực thụ là Torres, Negredo và Llorente. Sự thay đổi đó cũng khiến cho đội bóng tạo ra nhiều sự khác biệt trong cách vận hành lối chơi.
Nhưng đến năm nay, sau khi phải trải qua 1 mùa giải thi đấu trên 50 trận, không có nhiều thời gian nghỉ hè nên thể lực của Fabregas đã bị bào mòn nghiêm trọng. Hơn nữa ở Barca thì Messi vẫn là ngôi sao số 1 trên hàng công và Fabregas dù tạo ra được sự khác biệt nhưng vẫn bộc lộ ra những hạn chế của người xuất thân từ tiền vệ. Ở phía dưới bộ 3 Iniesta, Busquets, Xavi vẫn được tin tưởng tuyệt đối, chính vì điều đó khiến cơ hội ra sân của anh bị thu hẹp đi nhiều và phải tập quen dần với băng ghế dự bị. Sự tự tin cùng kỹ năng chơi bóng cũng theo đó mà sa sút dần.
Dù ghi được 13 bàn thắng và 11 pha kiến tạo thế nhưng tầm ảnh hưởng còn lối chơi của Fabregas không rõ nét, anh mất dạng hoàn toàn trên sân trong những trận đấu quan trọng của Barca trước Real Madrid, PSG và Bayern Munich. Điều này khiến CĐV cảm thấy rất thất vọng, thậm chí đã có những tiếng la ó vang lên ở trên khán đài mỗi khi bóng đến chân.
Nhưng chung quy sự sa sút của này một phần không nhỏ đến từ sự lạm dụng vị trí của HLV Tito Vilanova, anh không đáng bị đối xử như vâỵ. Hãy trả Fabregas lại đúng vị trí sở trường, đó là cách tốt nhất bây giờ ! Tài năng của Fabregas đã được kiểm chứng trong màu áo Arsenal, với 1 cầu thủ lớn như vậy, chắc chắn anh sẽ trở lại với đúng đẳng cấp của mình.
2. Đã đến lúc thay thế Xavi
Thời gian vẫn là thử thách khắc nhiệt nhất đối với sự nghiệp các cầu thủ, Xavi cũng không phải là một ngoại lệ. Nhạc trưởng của Barca năm nay đã bước sang tuổi thứ 33 và bắt đầu bước dần sang bên kia sườn đốc sự nghiệp.
Lúc mua lại Cesc từ Arsenal với giá 39 triệu năm 2011, Barca đã hi vọng đây sẽ là sự kế thừa hoàn hảo cho vị trí của Xavi sau này, còn vào thời điểm đó thì chưa, khi mà bộ 3 nguyên tử Iniesta, Busquets, Xavi, vẫn luôn cho thấy họ là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng giờ đây là thời điểm hợp lý hơn bao giờ hết, thất bại cay đắng 0-7 của Barca trước Bayern Munich ở Champion League năm nay là 1 minh chứng rõ nét nhất. Lối chơi Tiqui-taca từng khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính phục lại vỡ vụn hoàn toàn trước lối đá khoa học và tốc độ của người Đức. Xavi không thể thoát khỏi sự khống chế của bộ đôi Schweinsteiger và Javi Martinez và cũng không tạo nên được dấu ấn hay điểm nhấn đáng chú ý nào cả, đã đến lúc Barca cần 1 luồng gió mới thổi vào lối chơi.
Thiago Alcantara Kiko Femenia, Sergi Roberto, Jonathan Dos Santos thì còn quá non kinh nghiệm và bản lĩnh, chỉ có Fabregas là hội tụ đủ phẩm chất để làm điều đó. Tất nhiên không có nghĩa là Xavi sẽ mất vị trí chính thức vào mùa tới mà chỉ là tiền vệ 33 tuổi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn chứ không phải cày ải cả mùa như trước đây.
3. Bản hợp đồng giao kèo với Arsenal
Barcelona đã phải mất 3 năm dùng mọi biện pháp mới có thể đưa được “đứa con lưu lạc” về với Nou Camp. Không dễ gì để Arsenal bán đi đội trưởng của mình ở cái độ tuổi tài năng của anh đang phát triển nhiều nhất. Khác với trường hợp của Samir Narsi và Van Persie, Arsenal buộc phải bán họ nếu không muốn mất trắng khi bản hợp đồng đáo hạn vào năm kế tiếp, trường hợp của Fabregas đặc biệt hơn. Anh còn hợp đồng đến hết 30/6/2014 nhưng đề đạt nguyện vọng được ra đi. Đó cũng là lời hứa 1 năm trước của HLV Wenger với Fabregas, ông nói rằng sẽ để anh đi nếu Arsenal vẫn tiếp tục trắng tay. Sau hơn 1 tháng thương thảo, cuối cùng Barca cũng có được điều mình muốn.
Tuy vậy các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng mà họ ký với Arsenal không hề đơn giản. Bản hợp đồng đó nêu rõ Barca sẽ trả 1 phần tiền chuyển nhượng, phần còn lại sẽ được trả hết theo từng kỳ, và điều quan trọng nhất là Arsenal có quyền ưu tiên mua lại hoặc sẽ được hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu Fabregas rời Barca sau này. Giá trị hiện tại của Fabregas rơi vào khoảng 30 triệu bảng, nếu Barca bán anh bây giờ, tức là họ chỉ nhận được 15 triệu bảng, phần còn lại sẽ bỏ vào túi của Arsenal, như vậy là lỗ to chỉ sau 2 mùa sử dụng. Đó chắc chắn là điều mà Barca dễ dàng nhận thấy, họ sẽ không dại gì làm vậy.
4. Sẽ là thất bại của riêng Fabregas
Chấp nhận giảm lương, từ bỏ chiếc băng đội trưởng, bỏ tiền túi để giảm bớt chi phí chuyển nhượng đó là tất cả những gì Fabregas phải đánh đổi để được trở về Barca, nơi anh đã gắn bỏ từ ấu thơ, cũng là nơi anh hi vọng sẽ mang lại cho mình những danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Giờ đây, khi mới trải qua một mùa bóng không thành công mà đã vội vã rời Barca, liệu như thế có phải là một sự thất bại với riêng Fabregas. Chắc chắn là vậy!
Người ta còn tìm mọi cách để được chơi bóng trên chính quê hương của mình thì tại sao Cesc lại phải rời khỏi nơi đây khi ước nguyện của anh còn dang dở. Bỏ qua thất bại ở Champion League năm nay, nói gì thì nói Barca vẫn đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, không dễ gì tìm được 1 CLB tốt như thế để phát triển sự nghiệp.
5. Năm sau là World Cup
Chỉ 1 năm nữa là World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil sẽ chính thức bắt đầu. Với các cầu thủ họ chắc chắn họ sẽ quyết tâm có một mùa giải thật tốt để ghi điểm trong mặt các HLV quốc gia, giành cho mình 1 tấm vé để đến với đất nước của xứ sở Samba. Giờ là lúc cầu thủ cần sự ổn định. Nếu Fabregas rời Barca thì chắc chắn điểm đến tiếp theo của anh sẽ là đâu đó bên ngoài phạm vi TBN. Chuyển đến một môi trường mới sẽ khiến anh phải mất thời gian để hòa nhập vào lối chơi, chiến thuật mới. Kể cả khi trở về CLB cũ Arsenal, ai dám chắc là mọi thứ sẽ giống như ngày xưa.
Nuri Sahin trở về Dortmund sau hơn 1 năm lưu lạc từ Real Madrid cho đến Liverpool nhưng khi trở lại anh cũng chưa hoàn nhập được với lối chơi đã thay đổi nhiều của đội bóng cũ, nơi anh đã từng gắn bó 6 mùa giải và từng là vị trí không thể thay thế. Đó sẽ là tấm gương để Fabregas nhìn ra vấn đề. Thậm chí nếu không chứng tỏ được mình, cơ hội được Del Bosque để mắt đến cũng sẽ chấm dứt. Bộ khung đội tuyển TBN có một nửa là các cầu thủ Barca, thật khó tìm ra được nơi nào tốt  hơn việc chơi bóng ở đây.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm