Cảnh sát Mỹ cho biết, ông Jamie Coots - một nhà truyền giáo chuyên trị rắn ở bang Kentucky đã được phát hiện qua đời vào tối 15-2 tại nhà riêng ở Middlesboro sau khi ông kiên quyết từ chối chữa trị vết thương do rắn độc cắn.

Ông Coots biểu diễn nghi lễ với rắn tại nhà thờ. Ảnh: Tennessean

Được biết trước lúc qua đời khoảng 90 phút, nhân viên cấp cứu nhận được tin báo ông Coots bị rắn cắn. Tuy nhiên, do không thuyết phục được nạn nhân đến bệnh viện chữa trị nên các nhân viên cấp cứu buộc phải ra về. Ông Coots quả quyết đây là "ý Chúa".  Gần 1 tiếng sau, các nhân viên y tế quay lại thì ông Coots đã qua đời.

Trước đây, ông Coots đã từng xuất hiện trong kênh National Geographic trong tiết mục "Rắn cứu rỗi". Hầu hết trên nước Mỹ thì nghi lễ này được coi là bất hợp pháp nhưng nó vẫn được thực hiện trong một số ít các nhà thờ, đặc biệt là ở Appalachia, bang Kentucky. Đây được xem là bài kiểm tra đức tin bởi họ cho rằng những người có đức tin thật sự sẽ không bị rắn làm hại.

Một video trên YouTube cho thấy vào năm 2012, ông Coots đã cùng các tín đồ đã nhảy múa với rắn trên tay tại nhà thờ Jesus Name.

Ông Coots tin mình có sức mạnh của Chúa nên không thể bị rắn làm tổn hại. Ảnh: Tennessean

Vào năm ngoái, ông Coots có buổi xuất hiện trên đài ABC, tại đây, ông Coots cho biết mình đã bị rắn cắn 9 lần, trong đó có lần khiến ông mất một phần ngón tay. Ông Coots tin rằng rắn độc không thể làm tổn thương mình khi ông sở hữu sức mạnh của Chúa.

Một năm trước, ông Coost bị buộc tội sở hữu các loài rắn độc bất hợp pháp tại bang Tennessee. Để được hoãn thi hành mức án tù 1 năm, ông phải giao nộp hết số rắn trên.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.