Người cha mất hết nhân tính tên Angel Vidal Mendoza Sr., 34 tuổi. Sau khi tàn hại con mình, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà bằng xe lăn và chạy đến sân sau của một căn nhà hoang gần đó. Tại đây, hắn lấy rìu bổ chân mình. Theo báo cáo của cảnh sát vùng Bakersfield, vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 28/4. Sáng hôm đó, Mendoza nhờ người hàng xóm tên Elizabeth Rodriguez cho đi nhờ đến địa điểm liên quan đến việc làm. 6pm, bà Rodriguez cho đứa con trai 12 tuổi sang đón Mendoza. Cậu bé kể lại Mendoza mở cửa nhẹ nhàng và trông rất căng thẳng, đồng thời không cho cậu vào nhà chờ. Thế nhưng, vài phút sau Mendoza tự mình lăn xe đi mất. Tiếp sau, cậu bé 12 tuổi và một người hàng xóm khác phát hiện con trai của Mendoza nằm ngất trên sàn nhà. Trong khi đó, nhiều nhân chứng khác kể với cảnh sát rằng có một người đàn ông ngồi xe lăn vừa la hét vừa bổ chân mình bằng rìu.

Đứa bé đáng thương chỉ mới 4 tuổi. Nói với cảnh sát, bé Angelo Mendoza Jr. thút thít: “Ba ăn mất mắt của cháu rồi”. Các bác sĩ tại bệnh viện Mercy cho biết không rõ mắt phải của bé có phục hồi được thị lực hay không. Mẹ bé - Desirae Marie Bermudez, 23 tuổi – không có mặt khi vụ việc xảy ra. Bản thân cô này cũng đang bị truy bắt vì chưa hoàn tất chương trình cai nghiện hồi cuối năm 2008. Cả hai vợ chồng bị buộc tội bạo hành trẻ em vào năm 2006 nhưng đều chối tội. Chính vì vậy, người ta chất vấn vì sao sau đó đứa bé vẫn ở với người cha để đến nỗi xảy ra sự việc đau lòng trên. Trong phiên tòa ngày 20/5, Mendoza bị buộc tội làm tàn phế, tra tấn và gây thương tích một cách độc ác đối với trẻ em. Ngược lại quá khứ, Mendoza từng bị bắt năm 1998 và bị buộc tội nghiện hút, trộm cắp và gây nguy hiểm cho trẻ em.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?

Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne