Một công dân Mỹ vừa được trả lại tự do sau 23 năm dài đằng đẵng phải ngồi tù oan vì bị kết tội giết người cướp của.
David Ranta phải ngồi tù oan trong suốt 23 năm. Ảnh: BBC
David Ranta được trả tự do hôm 21/3. Ông chỉ nhận được một lời xin lỗi từ thẩm phán Miriam Cyrulnik: "Ông Ranta, dù thế nào tôi cũng thành thật xin lỗi vì những gì ông đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Không gì có thể bù đắp được cho sự mất mát đó".
Năm 1991, Ranta bị buộc tội giết người cấp độ 2 do tham gia cướp kim cương và giết chết Chaskel Werzberger, một giáo sĩ Do Thái ở Brooklyn, New York. Vụ án tưởng như đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, một nhân chứng tiết lộ anh đã bị ép phải khai Ranta là hung thủ. Sau quá trình điều tra, theo đề nghị của các công tố viên, Ranta được phóng thích.
Được hỏi muốn làm gì ngay lúc được thả tự do, Ranta trả lời báo chí: "Tôi muốn ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Ngay lúc này, tôi cảm thấy bản thân như đang được vẫy vùng tự do dưới nước".
CNN dẫn lời luật sư của David Ranta cho hay ông sẽ gửi đơn kiện thành phố New York và Sở cảnh sát New York do vi phạm quyền công dân liên bang.
"Thân chủ của tôi đã mất 23 năm cuộc đời trong chốn lao tù. Đó là quãng thời gian của cả một đời người, cả một thế hệ. Nếu nhìn vào tấm ảnh của Ranta 23 năm trước và bây giờ, các bạn sẽ thấy giờ đây Ranta đã trở thành một người hoàn toàn khác", luật sư Pierre Sussman nói.
Ranta có dự định sẽ nghỉ ngơi và liên lạc lại với gia đình. Một trong những yêu cầu của Ranta sau khi rời phòng xử án là được ăn "bánh sandwich gà có pho mát với khoai tây chiên".
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.