Chuyến bay 812 của Southwest Airlines từ Phoenix tới Sacramento, với 118 khách, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Yuma với một lỗ thủng trên thân, một phát ngôn viên của hãng cho biết trong một thông báo. Không có hành khách nào bị thương song một tiếp viên bị thương nhẹ. Chiếc Boeing 737 hạ cánh lúc 4.07 chiều giờ địa phương ngày 1/4 sau khi ra một thông báo khẩn cấp, Ian Gregor, một phát ngôn viên của cơ quan hàng không liên bang cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân việc giảm áp suất". Các hành khách đã mô tả cảnh sợ hãi trên truyền hình của CBS, mô tả chi tiết chỗ bị hư hại trên máy bay.
Một hành khách xưng là Cindy nói: "Các tiếp viên vừa nhận yêu cầu về đồ uống thì tôi nghe thấy một âm thanh lớn, rồi mặt nạ oxy rơi xuống, chúng tôi thấy máy bay đột nhiên lao xuống. Họ nói, chúng ta đang hạ cánh khẩn cấp. Có một lỗ thủng ở thân máy bay, dài gần 1m. Bạn có thể thấy vật liệu cách điện và dây điện. Bạn có thể thấy vết rách ở một trong những tấm ốp trần". Một hành khách khác tên là Shawna MalviniRedden cho biết, rất hạnh phúc vì còn sống. "Cho tới giờ tôi vẫn cảm thấy bị ốm. Một lỗ thủng lớn chỉ cách tôi 5 hàng ghế. Thật không thể tin được".
Hồng Hà (theo Vietnamnet)