Mỹ: Cô gái mang thai nhưng tưởng béo bụng

15:29' 07-09-2026
Mỹ- Aubrie Morris, 21 tuổi, ở Texas, không biết mình mang thai dù vẫn dùng thuốc tránh thai cho đến khi bất ngờ sinh con tại nhà.

Năm 19 tuổi, Aubrie Morris và bạn trai Preston quen nhau khi học đại học ở Texas. Cô dự định học tiếp trường luật nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hay sinh con sau khi tốt nghiệp.

Từ tháng 5/2025, Morris nhận thấy cân nặng tăng dần. Đến tháng 1/2026, cô tăng khoảng 4,5 kg nhưng nghĩ do ăn vặt đêm và ít vận động. Ngoài tăng cân, Morris không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc mang thai. Cô cho biết vẫn dùng thuốc tránh thai và có hiện tượng ra máu theo chu kỳ hàng tháng.

Ngày 20/2, sau khi đi học buổi sáng, Morris bắt đầu đau quặn bụng, nghĩ mình gặp vấn đề về tiêu hóa. Đến chiều tối, cô nhận thấy có điều bất thường giữa hai chân. "Tôi nhìn xuống và thấy thứ gì đó nhô ra. Tôi chết lặng. Tôi nghĩ đó là một khối u và mình sắp chết", Morris kể. Sau ba lần rặn, cô đón đứa trẻ vào tay.

"Tôi đặt đứa trẻ xuống sàn và xoa ngực để giúp con khóc. Tôi làm mọi thứ gần như theo bản năng", cô kể.

Morris gọi cấp cứu, chụp ảnh em bé gửi cho bạn trai và báo mình vừa sinh con, yêu cầu anh đến bệnh viện ngay.

Aubrie Morris bên con gái Navi. Ảnh: Guardian

Các bác sĩ giải thích Morris đã trải qua một trường hợp mang thai ẩn, tức người phụ nữ không nhận biết mình mang thai trong phần lớn thai kỳ, thậm chí chỉ phát hiện khi chuyển dạ hoặc sinh con. Khi mang thai, phụ nữ không có kinh nguyệt nên tình trạng ra máu trong thai kỳ có thể khiến một số người nhầm đó là kinh nguyệt.

Trong trường hợp của Morris, nhau thai nằm ở phía trước. Vị trí này có thể khiến một số phụ nữ cảm nhận chuyển động của thai nhi kém rõ hơn, dù không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc không nhận biết mang thai.

Bốn ngày sau khi sinh, Morris và con được xuất viện và chuyển đến sống cùng Preston. Hai người không nói với bố mẹ về việc có con cho đến khi cô bé được 8 ngày tuổi.

Morris nói chăm sóc con là một quá trình nhiều khó khăn vì mọi thứ đến quá đột ngột, nhưng cô dần thích nghi với vai trò mới. Người mẹ trẻ phải tạm dừng việc học một thời gian nhưng dự kiến trở lại trường vào mùa thu để hoàn thành chương trình và tốt nghiệp vào tháng 12.

Sự xuất hiện bất ngờ của con gái khiến những kế hoạch trước đây của Morris thay đổi hoàn toàn. "Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra những điều không nằm trong dự tính đôi khi vẫn có thể trở thành một phần quan trọng của cuộc sống", cô nói. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/co-gai-mang-thai-nhung-tuong-beo-bung-5117105.html